![]() |
Ksenia Sukhinova được rất nhiều người hâm mộ chào đón tại sân bay. |
"Tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho bà tôi và đất nước Nga yêu dấu. Đó cũng là món quà mừng năm mới của tôi tới tất cả người dân Nga. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ tôi", tân Hoa hậu Thế giới chia sẻ niềm hạnh phúc của mình trong buổi ra mắt đầu tiên với giới truyền thông tại quê nhà.
Ngay sau khi đăng quang, Ksenia Sukhinova đã muốn về nhà để thỏa nỗi nhớ bố mẹ, người thân và bạn bè. Cô cũng rất mong được đắm chìm trong vũ điệu của những bông tuyết trắng ở Siberia. Còn về chuyện tình cảm riêng tư, người đẹp thú thật trái tim cô vẫn hoàn toàn tự do.
![]() |
Vẻ đẹp rạng ngời của tân Hoa hậu Thế giới tại buổi họp báo ở quê nhà. |
Theo RT, năm 2009 sẽ là một năm rất bận rộn của Ksenia. Cô sẽ phải đi khắp thế giới để thực hiện sứ mệnh từ thiện, xã hội, cũng như tham gia vào rất nhiều sự kiện lớn và các show truyền hình... Vì thế Hoa hậu lo lắng rằng việc học của cô tại ĐH Dầu khí Tyumen sẽ bị gián đoạn. Có thể cô sẽ phải bảo lưu kết quả học tập ở trường 1 năm. Dù vậy rất nhiều người hy vọng rằng Ksenia vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Hoa hậu Thế giới, vừa lấy được tấm bằng Đại học trong năm tới.
Một số hình ảnh đẹp của Hoa hậu Thế giới 2008 tại buổi họp báo đầu tiên khi trở về quê nhà:
Mỹ Dung