Paul bò sang phần thức ăn có cờ của Đức. Ảnh: AFP. |
Tổ chức bảo vệ quyền lợi cho loài vật PETA đã đòi hỏi Paul cũng phải có cơ hội mừng chiến thắng giống như các fan bóng đá. Theo đó, chú bạch tuộc nên được chuyển tới sống ngoài khơi của Pháp, nơi cấm đánh bắt.
"Paul đang sống trong một cái bể chật chội. Chúng tôi nghĩ Paul sẽ thoải mái hơn khi ở ngoài biển", nhà sinh vật học Tanja Breining của PETA khẳng định.
"Bạch tuộc là một trong những loài không xương thông minh nhất. Chúng có ký ức, có thể dùng các dụng cụ, học hỏi qua việc quan sát, mỗi con có một tính cách và chúng nhạy cảm với nỗi đau", tổ chức PETA cho biết.
Tuy nhiên, công viên hải dương Sea Life, nơi Paul đang sống, lại cho rằng, trả chú bạch tuộc về tự nhiên có thể là ý kiến không phù hợp: "Động vật sinh ra trong môi trường được cho ăn từ nhỏ không quen tự kiếm sống. Nhiều khả năng, Paul sẽ chết".
Chú bạch tuộc đang sống ở công viên hải dương Sea Life tại thành phố Oberhausen (Đức). Paul ngày càng nổi tiếng bởi khả năng dự đoán kết quả các trận đấu. Trước giờ khai cuộc, những người làm trong công viên đưa vào bể hai hộp thức ăn có chứa cờ Đức và đối thủ. Paul chọn hộp thức ăn có lá cờ đội nào có nghĩa là đội đó sẽ thắng.
Tại giải đấu năm nay, Paul liên tục dự đoán chuẩn kết quả các trận đấu. Ở vòng loại, "thầy" đặt niềm tin vào Đức khi đội này gặp Ghana và Australia. Theo AFP, sang trận gặp Serbia, Paul tiên đoán Đức bị thua.
Ở vòng đấu sau đó, chú bạch tuộc sinh ra ở Anh dự đoán đội bóng quê hương thua Đức. Còn ở tứ kết, Argentina thua Đức cũng đã được Paul báo trước.
Ban Mai