HLV Domenech muốn các học trò tập trung cao cho trận đấu bán kết. |
Cả nước Pháp vẫn đang sống trên mây sau chiến thắng kỳ diệu trước ĐKVĐ Brazil. Đâu đâu cũng nghe những lời ca tụng về thành công được coi là bất ngờ này. Nhưng HLV Raymond Domenech đã yêu cầu các học trò phải quên hết những chuyện của ba ngày trước: "Cả nước Pháp đang điên lên vì sung sướng, nhưng chúng ta cần phải trở lại hiện thực và đứng vững trên mặt đất. Tôi đã tắt điện thoại di động của mình và các cầu thủ cũng phải làm điều tương tự. Họ cũng nên tránh xa các chương trình truyền hình, bởi nếu như bật TV lên, kiểu gì chúng tôi lại sẽ nhìn thấy mình trên đó và những hình ảnh trong chiến thắng trước Brazil".
"Mục tiêu của Pháp là có mặt ở trận chung kết và bây giờ, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành mục tiêu đó. Tất nhiên, toàn đội rất hài lòng và vui mừng vì những gì đã làm được trong trận đấu với Brazil nhưng quan trọng nhất bây giờ là chuyển mọi sự chú ý sang trận đấu với Bồ Đào Nha. Chắc chắn, đây sẽ là cuộc so tài không hề dễ dàng. Tôi tin các cầu thủ sẽ vào cuộc với tinh thần cao nhất, không khác gì trận với Brazil", ông Domenech nói thêm.
Pháp từng lọt vào bán kết World Cup 5 lần, thế nhưng, ngoại trừ thành công năm 1998 trên sân nhà, họ đã để thua tất cả 3 trận bán kết còn lại, lần lượt trước Brazil năm 1958, Đức năm 1982 và 1986. "Bán kết chính là một cột mốc khó leo nhất trên chặng đường chinh phục đỉnh cao, không chỉ với riêng chúng tôi mà với tất cả mọi đội bóng khác. Chính vì vậy, áp lực sẽ ngày càng lớn. Chúng tôi chỉ còn cách trận chung kết một bước chân nữa thôi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi chưa đạt được điều gì cả, tương tự như việc bạn đang trèo lên dốc và đã nhìn thấy đỉnh, nhưng chưa thể với tới nó".
(Theo VnExpress)