Trước đó, trưa 16/2, cặp đôi Thanh và Tài đi xe máy tới cửa hàng điện thoại di động (đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM) của chị Nguyễn Thị Minh Ngọc (28 tuổi) mua điện thoại.
![]() |
Cửa hàng điện thoại, nơi xảy ra vụi cướp bất thành. |
Sau đó, Thanh ngồi trên xe máy chờ ở phía ngoài, còn "nữ quái" Thanh đi vào cửa hàng hỏi mua một chiếc điện thoại với giá 2,3 triệu đồng. Thấy khách hàng có vẻ hiền lành, ăn nói dễ nghe nên chủ cửa hàng không hề nghi ngờ.
Xem chiếc điện thoại một lúc, Thanh đồng ý mua và kêu chị Ngọc đưa cục sạc pin. Khi chủ cửa hàng vừa cúi xuống lấy hàng thì nghe thấy "nữ quái" này nói nhỏ với đồng bọn đứng ngoài “chưa xong, anh chuẩn bị chạy nhé”.
Thấy vậy, chị Ngọc đã yêu câu người phụ nữ đưa lại chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Lúc này, Thanh liền đẩy chiếc bàn đựng đồ điện thoại vào người chủ cửa hàng rồi chạy ra ngoài xe chỗ Tài chờ sẵn. Chị Ngọc liền truy hô “cướp, cướp”, người dân gần đó nghe thấy chạy ra vây bắt cặp đôi cướp cùng tang vật giao cho công an.
Tại cơ quan công an, Thanh và Tài còn khai nhận, không làm việc nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra “chiêu” mua điện thoại để lợi dụng sơ hở chủ cửa hàng để cướp.
An Hội