Mạnh Béo và một tình nguyện viên tại sân Mỹ Đình. |
Khoảng vài chục người cờ hoa rực rỡ "đổ bộ" vào cửa sau sân Mỹ Đình trước trận đấu VN - Qatar hơn một tiếng. Nổi bật nhất là một người to cao, đội chiếc mũ vải, chở theo trống và tay cầm chiếc loa. Anh được thành viên trong Thể Công FC, hội CĐV của CLB quân đội gọi là "Mạnh Béo".
"Thể Công FC tất nhiên là fan của tuyển VN tại ASIAN Cup", anh Mạnh tuyên bố. Trận VN thắng Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, Thể Công FC của Mạnh Béo cũng là nhóm máu lửa nhất trên sân. Còn hôm qua, một thành viên cho biết: "Cả nhóm xuất phát từ 15h hơn, đi diễu hành khắp phố trước khi tới sân lúc hơn 17h".
Tới sân, Mạnh Béo có trang phục và dáng người không lẫn vào đâu. Ngoài ra, nhóm có đúng 10 thành viên mặc áo mũ giống hệt nhau. Những người còn lại mặc áo đỏ đồng phục cùng cờ, băng rôn, khăn quấn đầu.
Đội của anh Mạnh còn có đội kèn khá mạnh, sẽ có mặt ở sân Mỹ Đình sau "đội hình" chính. Chỗ ngồi quen thuộc của họ là trung tâm khán đài B. Trong trận, những tiếng kèn đặc trưng, giọng cổ động qua loa và hồi trống nhịp của Mạnh Béo làm sôi động cả một khu khán đài.
"ASIAN Cup là dịp đặc biệt của nhóm khi tuyển VN có những trận đấu lớn. Bình thường, mỗi chiều chủ nhật, chúng tôi tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội bóng Thể Công thi đấu tại giải hạng nhất", anh Mạnh cho biết. Không những vậy, mỗi khi CLB quân đội thi đấu xa nhà, các fan nhiệt thành này cũng hành quân theo, cổ vũ tinh thần thi đấu cho các cầu thủ.
Anh Mạnh Béo nói thêm hội CĐV ra đời dịp Tiger Cup 1998, giải bóng đá lớn nhất khu vực lần đầu tiên được tổ chức tại VN. Từ đó tới nay, CLB vẫn duy trì sinh hoạt. Ngoài những lần gặp nhau ở sân, nhóm còn thường xuyên tổ chức các cuộc offline, gặp gỡ các cầu thủ ngôi sao của Thể Công và tuyển quốc gia.
Hình ảnh nhóm CĐV đặc biệt tại sân Mỹ Đình trong trận VN - Qatar:
Hồng Quân