>> 'Phố vẫy' giá siêu rẻ ở Hà Nội
Khi ánh đèn đường bừng sáng, nhà dân chốt cửa cài then, là lúc đội ngũ gái đứng đường bắt đầu ra quân. Các cô gái bán thân khoác trên mình chiếc váy ngắn cũn thi nhau mời chào.
Đường Âu Cơ (quận Tân Phú, TP HCM), nơi được mệnh danh là "phố vẫy", về khuya luôn có không dưới 20 đào phấn son lòe loẹt đứng hai bên đường vẫy khách, còn “nài” (bảo kê) thì chạy qua lại lãnh địa đen của mình để quan sát gái dưới trướng. “Bướm đêm” ở đây phần lớn là các cô gái làm trong các quán cà phê đèn mờ, massage lâu năm rồi dạt về.
Khu vực này rất khó tiếp cận, lơ mơ là bị đám ma cô chăn dắt hỏi thăm và “tặng” vài vết sẹo. Anh Tú (26 tuổi, ngụ quận 4) cho biết trong một lần đi nhậu về rồi tấp lại ngã giá. Khi cả hai bước ra khỏi khách sạn thì đào đòi thêm tiền bo, trong lúc cự cãi, bất ngờ hai thanh niên lạ mặt xuất hiện chửi bới rồi lao vào hành hung anh. Đến giờ, trên mặt anh vẫn còn lưu lại vết sẹo. Nhiều trường hợp khách làng chơi bị đám ma cô hăm dọa và hành hung, nhưng do sĩ diện nên họ không đến cơ quan công an trình báo.
Khu vực “tam giác vàng” Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, Ngô Gia Tự (quận 10) là nơi được xem là thủ phủ của gái mại dâm đất Sài thành. Bất kể ngày hay đêm, những “bánh xe son phấn” hoạt động hối hả để kiếm cơm. Gái mại dâm ở đây đủ loại thành phần, hoạt động khá chuyên nghiệp, số lượng cũng phải đến vài chục người. Hình ảnh các cô gái mặt búng ra sữa, mới vào nghề ngồi phía sau đám chăn dắt chạy theo người tham gia giao thông “tiếp thị” không còn xa lạ với người dân. Khi thấy có người đi qua là “nài” tăng tốc lao theo cố tình ép xe để mời, đồng thời truyền lại bí kíp cho cấp dưới tác chiến độc lập sau này.
Cắt ngang đầu xe của khách để “tiếp thị”. |
Về khuya, gái bán hoa xuất hiện nhiều hơn, không khí trao đổi, mua bán xác thịt diễn ra tấp nập. Bất ngờ, hai chiếc xe tay ga trờ tới kè sát mấy người đàn ông, cô gái chạy bên phải cười nói: “Đi vui vẻ nha anh, một suất 300.000 đồng, qua đêm 800.000 đồng”. Nghe anh bạn đi cùng trả lời: “Qua đêm 5 xị (500.000 đồng), tụi em bao phòng?”, nghe xong, cô ta quay ngoắt đầu xe mỉa mai: “Đã đi vui vẻ rồi mà còn tính toán”.
Cô gái còn lại giới thiệu là Ngọc Hoa (28 tuổi, quê An Giang), Hoa ỉ ôi từ đầu hôm đến giờ chỉ tiếp được một khách với giá 300.000 đồng, nhưng phải đưa cho “nài” 150.000 đồng tiền thuê xe và tiền bồi dưỡng, trả tiền khách sạn 50.000 đồng. Vì vậy, mỗi “sút” chỉ còn vỏn vẹn 100.000 đồng chẵn. Hoa tiết lộ, các tên ma cô ở đây đều ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, nếu gái dưới trướng làm phật ý là bị chúng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ngay.
Thiên Lý (quê Bến Tre) là một cô gái trẻ đứng đường có thâm niên trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình). Rượu vào lời ra, sau những cú nốc ừng ực, Lý trách xã hội đã đưa cô vào con đường lạc lối không ngã rẽ. Ở cái tuổi 25, nhìn Lý già dặn hơn những cô gái cùng trang lứa. Nhả những làn khói thuốc, cô luôn miệng nói về sự bồng bột của mình ngày trước, giờ đành phải sống trong cay đắng.
Lý bảo, đang học dở lớp 10 thì phải cắt ngang, theo bạn bè về Sài Gòn kiếm tiền cho gia đình. Chân ướt chân ráo cô xin vào làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở quận Phú Nhuận. Trời phú cho Lý có thân hình mảnh mai, giọng nói lại trong như suối nên được nhiều khách để ý. Thời gian không lâu cô quen với một anh chàng rất ga lăng, giới thiệu là kỹ sư, chàng này hay tới quán ăn tối. Tưởng chừng cuộc đời mình lên ngôi, nhưng đến khi nhận ra người bạn trai hào hoa mang họ “sở” thì hắn cũng đã “bốc hơi”, để lại cái thai đang lớn dần. Tuyệt vọng, Lý nuốt nước mắt trong cơn đau, trút bỏ quyền làm người của đứa con vô tội.
Sau cú sốc, lòng Lý tan nát, chán nản, Lý thả mình vào bia, rượu, tràn ngập trong cơn say. Trong một đêm lảo đảo bước về phong trọ thấy các cô gái đứng đường vẫy khách, Lý cũng làm theo và bị đám chăn dắt thay nhau hãm hiếp. Sau đó, Lý thành gái bán dâm.
Từ đó, ban ngày Lý tìm đến các quán karaoke để “câu” những vị khách thích của lạ, về khuya, khi nhà dân đã cửa đóng, then cài thì Lý ra các điểm đen ở Sài Gòn, vật vờ như những bóng ma vẫy khách mưu sinh. Lý nghĩ cuộc đời chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, vì cô đã nghiện ma túy nặng. Giờ mỗi ngày Lý phải gồng sức lực bán thân để có tiền hút heroin và nuôi sống bọn ma cô chăn dắt. Khi được hỏi tương lai sẽ đi về đâu, Lý ngồi nín lặng rồi khóc nấc lên, cô lại trách số phận nghiệt ngã với mình…
Không chỉ Lý, hầu hết các cô gái bán dâm đều kể câu chuyện về sự nghèo khó của gia đình rồi do “hoàn cảnh đưa đẩy” mà sa chân vào con đường nhơ nhớp.
Theo Gia Đình & Xã Hội