Công Vinh vẫn chờ đợi cơ hội ra sân. Ảnh: Hoàng Hà. |
Sau những nỗ lực tập luyện và thi đấu trong các trận giao hữu trong hai tuần đầu tới Bồ Đào Nha, Công Vinh đã được HLV Mota tin tưởng và là một trong 20 cầu thủ Leixoes tới làm khách trong trận cầu quan trọng với Porto.
Ở mùa trước, Leixoes từng tạo ra cơn địa chấn tại giải Bồ Đào Nha khi đánh bại Porto ngay tại thánh địa Dragao với tỷ số 3-2. Tuy vậy, ở mùa giải này điều đó đã không được lặp lại. CLB của Công Vinh tỏ ra hoàn toàn lép vé so với đội bóng cũ của HLV Mourinho.
Leixoes dễ dàng để thua 4 bàn ngay trong 45 phút đầu tiên, do các sai lầm ngớ ngẩn ở hàng phòng ngự. Các cầu thủ của Porto liên tục ghi tới bốn bàn thắng nhờ công của Silvestre Varela, Hulk, Rolando và Radamel Falcao.
Ở phút thứ 20, Varela mở tỷ số cho Porto. Chỉ ba phút sau đó, Hulk, cầu thủ vừa trở lại sau án treo giò 2 trận, ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà. Ronaldo nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Falcao ghi bàn ở phút 42.
Các đồng đội của Công Vinh (đỏ) hoàn toàn lép vế trước Porto. Ảnh: Reuters. |
Sang hiệp hai, HLV Mota quyết định sử dụng cả 3 quyền thay người để tăng cường sức tấn công cho đội nhà và Công Vinh đã không được lựa chọn. Chân sút được vào sân tăng cường cho hàng tiền đạo là Pouga, cũng là tân binh của Leixoes, có lợi thế hơn Công Vinh ở thể hình to lớn. Và ngay lập tức, Pouga đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho Leixoes. Đây là pha lập công đầu tiên của Leixoes từ đầu mùa giải.
Thua trận này, Leixoes đã rơi xuống vị trí chót bảng xếp hạng sau ba trận thua, hai hòa. Áp lực đang đè nặng lên vai của thầy trò Mota vì ở mùa trước CLB nằm trong 6 đội mạnh nhất Bồ Đào Nha.
Thế Ngọc