Hà Thanh (trái) đoạt HC bạc và Phước Hưng đoạt HC vàng nội dung xà kép tại SEA Games 23. |
Khi còn là hai cậu học trò hồn nhiên của lớp 1E trường tiểu học Hoàng Diệu, Hưng và Thanh lọt vào mắt xanh của chuyên gia Trung Quốc chỉ qua một buổi đến tuyển quân. Do hai gia đình lúc đầu đều kiên quyết từ chối cho con mình theo cái nghiệp khổ ải này nên các HLV Hà Nội phải mất cả tháng trời mới thuyết phục được, với một điều kiện hai con mình phải luôn song hành.
Kể từ đó, Hưng - Thanh hình thành cặp bài trùng ở môn thể dục dụng cụ (TDDC). Họ từng cùng bật khóc trong thời gian đầu tiên bị sửa động tác đau nhức thấu xương hay khi phải xa nhà sang Trung Quốc lúc chưa đầy 7 tuổi.
Gần chục năm ở nước ngoài, không chỉ chung một mục tiêu - kế hoạch hay một thầy huấn luyện đều đặn hằng ngày, Hưng và Thanh còn ăn cùng bàn, ngủ một giường, đến quần áo cũng mua chung, giặt chung, mỗi bức thư gửi về gia đình đều thảo luận với nhau... Chính tình cảm gắn bó như anh em ấy đã giúp hai VĐV nhí vượt qua được nỗi nhớ nhà cùng những khắc nghiệt của bộ môn TDDC để vươn lên. Mối thâm tình ấy càng được nhân lên khi mỗi gia đình đã coi cả hai đều là con ruột của nhà mình và từng nhiều lần cùng tổ chức sang Trung Quốc thăm con.
Do khắng khít như hình với bóng, Phước Hưng và Hà Thanh thậm chí còn giống nhau từ dáng đi đến gu thời trang, các món ăn ưa thích. Tuy nhiên, điều đặc biệt là tính tình hai chàng lại có những điểm rất khác và bổ sung cho nhau. Thanh thì lém lỉnh và rất thích trêu các bạn gái cùng đội, còn Hưng lại trầm lặng ít nói.
Năm 2002, cả hai có lần trình làng đầu tiên tại ĐH TDTT toàn quốc và lập tức mỗi người ẵm ngay một tấm HC vàng. Tại SEA Games 22, đôi bạn này cũng đều có ngay huy chương. Đến SEA Games 23, Phước Hưng xuất sắc lên ngôi ở đơn môn xà kép, còn Thanh cũng đoạt HC bạc xà đơn.
Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì một thử thách lớn ập đến cho Phước Hưng và Hà Thanh sau SEA Games 23. Hưng bị phát hiện lao xương phải ở nhà chữa bệnh và có nguy cơ phải giã từ thể thao. Thế là đôi bạn lần đầu tiên bị chia đôi ngả khi Thanh tiếp tục phải sang nước bạn tập huấn. Khi chia tay, cả hai đều khóc như mưa.
Trong cả năm 2006, khi phải xa TDDC để tập trung trị bệnh, Hưng như người mất hồn và hàng ngày vẫn thơ thẩn đến cung thể thao Quần Ngựa để xem các VĐV nhí tập cho đỡ nhớ. Dù bố mẹ đã định chuyển nghề cho Hưng nhưng cậu kiên quyết không nghe vì "ngoài TDDC thì không yêu, không muốn cái gì khác". Thật may mắn đến kỳ lạ, nhờ quá trình chữa trị và rèn luyện tích cực, đến đầu 2007 bệnh của Hưng khỏi hẳn, không bị di chứng.
Hưng mừng như sống lại lần hai khi được bác sĩ xác nhận điều đó rồi lập tức xin thày cho tập lại ngay, bắt đầu từ những bài thể lực. Đến tháng 6/2007, Hưng trở lại Trung Quốc, và đôi bạn Hưng - Thanh lại hối hả cùng nhau bước vào chiến dịch SEA Games 24. Và không thể tuyệt vời hơn, họ đã thực sự trở thành "đôi bạn vàng" khi mang về cho TDDC nước nhà 2 tấm HC vàng đơn môn xà kép và xà đơn.
Giờ thì Phước Hưng và Hà Thanh lại đang cùng nhau trên một hành trình nhọc nhằn khác, mơ ước được dự tranh Olympic 2008, dù biết rằng cơ hội không có nhiều cho mình. Và mỗi khi nhắc lại lần chia xa đầu tiên, Phước Hưng lại bật khóc, còn Hà Thanh cũng rớm lệ.
(Theo Thể Thao TP HCM)