Đại văn hào William Shakespeare - một trong những tác gia vĩ đại nhất của nền văn học thế giới đã khẳng định như thế. Còn bạn, quan điểm của bạn về định mệnh như thế nào? Bạn có tin vào định mệnh không? Bạn có cho rằng con người có thể thay đổi được định mệnh không?
Hãy lắng nghe "Đọc sách cùng Ngôi Sao" - chương trình về chủ đề "Định mệnh" hôm nay và nói lên suy nghĩ, quan điểm của riêng bạn nhé!
45644,45645
|
"Đọc sách cùng Ngôi Sao" - Định mệnh |
Và nếu bạn muốn trở thành khách mời trò chuyện trên Đọc sách cùng Ngôi Sao, bạn có thể gửi bản đăng ký về email docsach@ngoisao.vnexpress.net trong đó có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư, email, điện thoại, vài nét giới thiệu về bản thân cùng những cuốn sách hay thể loại sách bạn yêu thích.
Chúc độc giả của Sách hay một tuần mới may mắn và ngập tràn niềm vui.
"Sự thật là tất cả sự tồn tại của chúng ta đều đã được định trước và có muốn chống lại cũng vô ích... Tất cả đều là một khối - quá khứ, hiện tại, tương lai - và đều phải tuân theo cái được gọi là định mệnh. Nhưng nếu như tất cả đều đã được viết sẵn, thì ai là người cầm bút? Một sức mạnh siêu nhiên ư? Thượng đế ư? Nhưng để đưa chúng ta đến đâu?... Bằng cách nào đó, ông tin vào số phận: mọi việc sẽ đến nếu như chúng phải đến. Và con người bắt buộc phải gánh chịu chúng... Song chẳng ai có thể chọn được số phận. Cuộc sống đã quyết định thay cho ta và chẳng phải lúc nào cũng vậy hay sao? Liệu có phải đôi khi chỉ cần có một câu nói này thay cho một câu nói khác là có thể thay đổi cả một số phận?... Và bài học rút ra là: những người khác nhau sẽ có những cách xử sự khác nhau đối với cùng một sự việc trong cuộc sống. Cho dù mình không thể lẩn tránh được số phận, mình cũng vẫn được tự do chọn cách thức để khi phải đương đầu với nó..." - trích "Hẹn em ngày đó" của nhà văn Guillaume Musso. Bài cảm nhận của độc giả về tác phẩm "Hẹn em ngày đó": 1. Hẹn em ngày đó Hẹn em ngày đó |
Ban biên tập