Chú mèo Tiger của bà Maggie mất tích năm 2008 sau khi chạy ra ngoài cánh cửa đang để mở của gia đình bà ở thành phố New York. Dù nhà bà Maggie sau đó chuyển đến căn khác ở cuối đường, bà vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó con mèo cưng sẽ quay trở về và thường xuyên nhờ hàng xóm để ý hộ.
Tuy nhiên, không có người hàng xóm nào nhìn thấy Tiger kể từ khi nó biến mất. Chỉ có bà Carol O’Connell, một nhân viên thuộc tổ chức từ thiện cứu hộ động vật SPCA, là người duy nhất gặp Tiger do con mèo vài lần ghé qua nhà bà trong khoảng thời gian 3 năm.
Theo Carol, mỗi lần Tiger tới, trông nó có vẻ yếu hơn.
Sau khi có được sự tin tưởng của Tiger, bà Carol mới quét vi mạch (microchip) gắn lên người Tiger và biết rằng nó là vật nuôi của bà Maggie.
"Mỗi năm đến nhà tôi, nó trông càng xấu xí và yếu hơn. Lúc đó tôi nhận ra dường như nó bị người ta bỏ rơi hoặc đi lạc. Mùa xuân vừa rồi nó bắt đầu đến nhà tôi nhiều hơn vào buổi sáng, vì thế tôi càng nỗ lực để chiếm được sự tin tưởng của con mèo", Carol chia sẻ.
Bà Maggie thực sự rất vui và dành nhiều lời khen ngợi cho tổ chức SCPA sau khi đoàn tụ với mèo cưng.
"Tôi không biết nói sao cho bạn hiểu tôi cảm kích trước sự kiên trì, tận tâm của họ nhường nào. Tôi thực sự không hề biết Tiger đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhưng điều quan trọng là hiện nó đã về nhà với chúng tôi và chắc sẽ ở cùng chúng tôi suốt phần đời còn lại", bà Maggie nói.
Hướng Dương (Theo Metro, UPI)