
Đoan Trường chia sẻ, anh mua tour du lịch Ai Cập từ trước khi vụ đánh bom xe buýt chở đoàn du khách Việt xảy ra khiến 3 người thiệt mạng. "Một số khách trong đoàn du lịch của chúng tôi quyết định bỏ tour, chấp nhận mất tiền vì lo sợ không an toàn khi tới Ai Cập vào thời điểm này. Sau khi đắn đo, cân nhắc tôi quyết định vẫn lên đường. Đây là chuyến đi nhiều cảm xúc, vui buồn, lo lắng, bất an nhất trong số 35 chuyến du lịch của tôi", Đoan Trường nói. Trong ảnh, 'Hoàng tử đại dương' chụp bên tượng Nhân sư Sphinx dài 45 m có thân sư tử, đầu người. Đây là bức tượng bằng đá nguyên khối lớn nhất thế giới.
![[Caption]Kim tự tháp lớn nhất Khufu được làm từ hơn 2,3 triệu khối đá, mỗi khối nặng từ 2 tới 30 tấn, một số nặng hơn 50 tấn. Chiều cao của tháp hiện nay 138 m, chiều dài cạnh là 230 m.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2019/01/28/1-doan-truong-15-3490-1548646408.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tnuQBtHodjcjd2lDTXfjKA)
Từ TP HCM, Đoan Trường cùng các du khách người Việt chung đoàn bay sang Thái Lan và nối chuyến bay tiếp sang Ai Cập. Nam ca sĩ có 10 ngày, đi qua 7 tỉnh thành và trải qua 8 loại phương tiện gồm: máy bay, du thuyền, xe buýt, cưỡi lạc đà, ngồi xe ngựa, đi tàu đáy kính, xe jeep, xe máy địa hình để thăm thú vùng đất của các Pharaoh. Đoan Trường chụp ảnh tại kim tự tháp lớn nhất Khufu được làm từ hơn 2,3 triệu khối đá, mỗi khối nặng từ 2 tới 50 tấn. Chiều cao của tháp hiện nay là 138 m.
Đoan Trường chiêm ngưỡng kim tự tháp Ai Cập

Nam ca sĩ chia sẻ, để người thân khỏi lo lắng, anh phải nói dối là đi du lịch Ấn Độ. Trước khi đi, anh cho em gái biết tất cả mã số két sắt, mật khẩu truy cập máy tính, thẻ tín dụng ngân hàng của mình, giao lại chìa khóa nhà đề phòng bản thân gặp bất trắc. Anh cũng lên chùa xin bùa bình an, cầu cho chuyến đi của mình suôn sẻ, may mắn. Đoan Trường chụp ảnh trước cung điện Mohamed Ali - nhà thờ Hồi giáo cổ xưa và lớn nhất Cairo được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 19.

Sau vụ đánh bom xe chở đoàn du khách Việt ở thủ đô Cairo, các tour du lịch từ Việt Nam tới Ai Cập hầu như đều bị hủy. Chỉ duy nhất công ty du lịch nơi Đoan Trường mua tour vẫn duy trì lịch trình tới châu Phi theo dự kiến.
![]() |
||
"Tôi tin vào số phận của mỗi con người và tin rằng công ty du lịch hai nước cũng như cơ quan an ninh nước bạn đã kiểm soát an ninh chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho du khách sau sự cố. Quả thực, khi chúng tôi tới Cairo, đoàn được an ninh sân bay và cảnh sát đưa ra ngoài theo lối đi riêng, lên thẳng xe buýt mà không phải xếp hàng, chờ đợi như các du khách khác. Trước mỗi điểm chúng tôi đến, cảnh sát Ai Cập phải đi tiền trạm, xác định mọi thứ an toàn tuyệt đối thì đoàn mới đặt chân tới. Thậm chí, phía Ai Cập còn cử cả một xe cảnh sát đi sau hộ tống đoàn và một nhân viên an ninh ngồi chung xe với đoàn suốt hành trình. Ở những điểm nóng như quần thể kim tự tháp Giza, lực lượng an ninh được bố trí dày đặc, kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện ra vào. Hành lý của du khách phải ký gửi ở một nơi cách điểm tham quan khá xa", Đoan Trường kể.
|
Đoan Trường học cách quấn khăn của người Ai Cập

Buổi tối, các kim tự tháp được chiếu đèn laser tạo màu sắc lung linh, kỳ ảo cho du khách thưởng lãm.

Đoan Trường lần đầu được cưỡi lạc đà đi tham quan sa mạc Sahara lớn nhất thế giới.

Chàng ca sĩ thích thú ngồi xe ngựa dạo một vòng quanh thành phố cổ Luxor.

Anh được một đầu bếp người địa phương hướng dẫn cách nướng bánh mì bằng bếp gạch giống thói quen thời xưa ở Ai Cập.

Đoan Trường không quên ghé các gian hàng bán đồ lưu niệm để mua những mô hình độc đáo, bổ sung vào bộ sưu tập kỷ niệm các chuyến du lịch của anh và mua quà tặng người thân, bạn bè. 35 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Đoan Trường từng đặt chân đến là: Anh, Xứ Wales, Scotland, Nga, Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Thụy Sĩ, Áo, Hàn Quốc, Các tiểu vương quốc Ảrập, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Srilanka, Nhật Bản, Đài Loan, Myanmar, Australia, Ucraina, Litva, Belarus, Estonia, Uzbekistan, Latvia, Singapore, Kazakhstan, Philippines, Lào, Indonesia, Malaysia, Hy Lạp và Ai Cập.
>> Xem tiếp ảnh Đoan Trường du ngoạn ở Ai Cập
Ảnh và video: Đức Hải