
Ngoài ca hát, Đoan Trường còn có đam mê du lịch, khám phá danh lam thắng cảnh khắp thế giới. Anh vừa có chuyến đi Australia. Nơi đây đang là mùa hè ấm áp trong khi cùng thời điểm này, tại hầu hết các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam đang là mùa đông. 'Australia không chỉ ấn tượng với các công trình hiện đại mà còn thu hút tôi bởi những công viên xanh mát nằm gọn trong lòng thành phố', Đoan Trường nói.

Giọng ca 'Tình phiêu lãng' đến thăm vườn cherry trĩu quả. Vé vào tham quan và thưởng thức cherry no nê ngay tại vườn là 15 AUD (khoảng 260.000 đồng).

Những trái cherry chín mọng, tươi ngon, không sử dụng phân bón hóa học nên có thể ăn được ngay khi vừa hái xuống.

Đoan Trường mua vài hộp cherry về làm quà cho người thân và bạn bè. Cherry tím ngọt hơn và giá đắt gần gấp đôi loại cherry đỏ.

Đoan Trường còn đến công viên quốc gia Maru Koala nuôi dưỡng rất nhiều loài thú, đặc biệt là những chú kangaroo hiền lành, thân thiện với du khách.

Đoan Trường thỏa ước mơ một lần 'check-in' tại cầu cảng Sydney và nhà hát con sò.

Tháp truyền hình trong tổ hợp Arts Center Melbourne với bốn màu vàng, xanh, tím, đỏ thay đổi liên tục là địa điểm không thể bỏ qua với khách du lịch đến xứ chuột túi.

Đoan Trường chụp ảnh trước nhà thờ cổ Saint Patrick xây dựng từ thế kỷ 19 tại Melbourne, mang kiến trúc Gothic đặc trưng.

Nhà ga phía nam thành phố Melbourne luôn nhộn nhịp các chuyến tàu hỏa đi khắp tỉnh thành của Australia.

Xe điện miễn phí cho khách du lịch với tiếng còi leng keng nghe rất vui tai.

Nam ca sĩ thăm khu buôn bán của người Việt tại Australia. Anh ghé một nhà hàng Việt Nam thưởng thức cháo lòng, bánh canh.

Khu chợ Victoria Queen Market được xây dựng từ năm 1878. Nơi đây bày bán nhiều mặt hàng từ thực phẩm đến quần áo, đồ lưu niệm. Chợ họp 5 ngày/tuần.