Sau bốn năm, Ngọc Anh 3A trở lại Hà Nội thực hiện liveshow "Mùa thu giấu em" (số 2). Đoàn Thúy Phương - tiếp tục đảm nhận vai trò tổng đạo diễn. Chương trình diễn ra tại Cung Văn hóa Việt Xô, Hà Nội, kín khách cả hai đêm - 14 và 15/10. Từ trước đó, Thúy Phương bật mí sẽ đem đến cho khán giả "bữa tiệc" âm nhạc thịnh soạn cùng những màn kết hợp bất ngờ.
Ngọc Anh - giọng ca nội lực, vốn gắn với những bản tình ca - mang đến hình ảnh mới, gai góc và đa dạng hơn. Ca sĩ biến hóa cùng dân ca, thể hiện sự ma mị qua dòng nhạc dân gian đương đại, cuồng nhiệt với Rock/R&B và tươi mới khi hát nhạc trẻ. Suốt hai đêm, Ngọc Anh lần lượt trình diễn Khúc mùa thu, Im lặng đêm Hà Nội, Mơ về nơi xa lắm (sáng tác Phú Quang), Một mình (Lam Phương), Bao giờ biết tương tư (Phạm Duy), liên khúc Chảy đi sông ơi - Không thể và có thể (Phó Đức Phương).
Nhiều khán giả cổ vũ Ngọc Anh hát Lý chiều chiều, Hò Quảng hay Mái đình làng biển (Nguyễn Cường), Ngẫu hứng sông Hồng (Trần Tiến), Anh chưa thương em đến vậy đâu (Hứa Kim Tuyền), Rock buồn (Phú Quang), song ca Ngày chưa giông bão (Phan Mạnh Quỳnh) cùng Tùng Dương.
Tổng đạo diễn Đoàn Thúy Phương cho biết các nghệ sĩ kết hợp ăn ý, hỗ trợ nhau, mang đến buổi hòa nhạc đúng nghĩa, đậm tính nghệ thuật.
"Mỗi nghệ sĩ đóng vai quan trọng. Linh hồn chương trình là nhạc sĩ Dương Cầm - chỉ đạo hòa thanh, phối khí, kiến tạo bản phối độc đáo, mới lạ, pha trộn Đông - Tây, trên nền giai điệu bất hủ. Khán giả có thể cảm nhận cái hay, đẹp của mọi nhạc cụ. Tiếng piano ngọt ngào, sâu lắng, khi da diết, lúc lại bùng nổ, hòa quyện theo giọng hát Ngọc Anh, khơi gợi nhiều cảm xúc ở người nghe", Đoàn Thúy Phương nói.
Khán giả cũng ấn tượng với nhạc trưởng Đồng Quang Vinh vì dám bước ra khỏi vùng an toàn. Thay vì chỉ huy, Đoàn Thuý Phương để anh xuất hiện trong vai trò nghệ sĩ sáo trúc, trình diễn độc lập, hỗ trợ Ngọc Anh thăng hoa hơn trên sân khấu.
Đoàn Thúy Phương tiết lộ cô nỗ lực kéo Đồng Quang Vinh ra khỏi "lãnh địa" chỉ huy cổ điển. Dù là con nhà nòi, cha là NSƯT Đồng Quang Minh - chuyên chế tác nhạc cụ dân tộc và Vinh cũng đang điều hành nhóm nhạc tre nứa, phải đến concert Chuyện của mùa thu (năm 2022) mà cô đạo diễn, anh mới nghĩ đến việc xuất hiện nhiều hơn cùng cùng cây sáo trúc.
Hiểu tài năng của Đồng Quang Vinh, Đoàn Thúy Phương đề nghị anh mở màn liveshow "Mùa thu giấu em 2", trước cả Ngọc Anh. Tiếng sáo trúc vui tai trong liên khúc Ở trọ - Biết đâu nguồn cội là lời nhắc mọi người nhớ cội nguồn dân tộc, qua nhạc cụ cổ truyền. Yếu tố trên cũng thể hiện tư duy nhất quán của Thúy Phương: lấy cội nguồn làm gốc rễ âm nhạc.
Đạo diễn nhận định, nhạc cụ dân tộc của Đồng Quang Vinh không "lạc quẻ", trái lại khá hài hòa khi phối cùng nhiều loại nhạc cụ hiện đại, điện tử khác, tiệm cận màu sắc âm nhạc đương đại thế giới (xu hướng fusion - khai thác âm thanh đa dạng, kết hợp, đào sâu âm thanh mới).
Đồng Quang Vinh còn tạo điểm nhấn khi dùng sáo quạt song tấu cùng nhạc cụ cổ điển phương Tây - violin, cùng Anh Tú. Trên nền nhạc trẻ, những bản hit Ai chung tình được mãi, Cô đơn trên sofa, Yêu lại từ đầu bắt tai hơn. Ngoài ra, hai nghệ sĩ còn hòa tấu nhạc cụ của mình với saxophone, guitar, piano, trống... Sự biến tấu này nằm trong chỉnh thể thống nhất.
Suốt 10 phút hòa tấu, chỉ có âm thanh nhạc cụ, khán giả vẫn bị cuốn theo giai điệu của Đồng Quang Vinh, Anh Tú, Dương Cầm và nhạc công khác. Ngay khi âm nhạc kết thúc, khán giả tặng họ tràng pháo tay dài. Quang Vinh - Anh Tú nói không ngờ họ diễn ăn ý, đồng điệu, dù trước đó học chung nhạc viện, quen biết từ lâu nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ song tấu.
Tiếng violin của Anh Tú góp phần tôn chất giọng Ngọc Anh, lấy nước mắt khán giả ở phân cảnh Tam ca 3A hội ngộ sau 20 năm. Giai điệu Mong ước kỷ niệm xưa khép lại đêm nhạc, khiến người nghe hoài niệm thanh xuân.
Với quan niệm âm nhạc phải là sự tổng hòa của mọi thanh âm, kiến tạo tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, Đoàn Thúy Phương luôn thực hiện concert, liveshow theo tôn chỉ "không có khách mời chính, khách mời phụ, ai cũng là nhân vật chính và phải hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình".
Bên cạnh ca sĩ đứng ở trung tâm, Thúy Phương dành nhiều đất diễn tôn vinh nhạc sĩ, nhạc công, giúp họ thăng hoa trên sân khấu.
"Tôi cho rằng âm nhạc văn minh, chỉn chu luôn có sức hấp dẫn riêng với khán giả", Đoàn Thúy Phương nói thêm.
Hiếu Châu
Ảnh: NVCC