Ngày 29/8, bà Trần Thị Mười, chăm sóc con gái Nguyễn Thị Thương (22 tuổi, Hà Nam), nạn nhân vụ đổ xăng thiêu sống, mệt nhọc sau gần một tuần vào Viện bỏng quốc gia cấp cứu. Thương bị bạn trai cũ là Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, Nam Định) đổ xăng cùng thiêu.
Bác sĩ ở Viện Bỏng quốc gia cho biết, tình trạng bệnh của hai bệnh nhân đều có tiên lượng xấu. Hải bị bỏng sâu 60% cơ thể, bỏng hô hấp, suy đa tạng. Hiện tại bệnh nhân phải thở bằng máy. Thương chỉ bị bỏng 40% cơ thể nhưng do thể trạng là phụ nữ lại bị sốc tâm lý nên gặp nhiều khó khăn trong điều trị.

Giọng nghẹn ngào, nhìn cô con gái người quấn kín băng gạc, bà Mười cho hay, gia cảnh nghèo khó, nhưng bà vẫn cố gắng nuôi các con ăn học. Thương là con lớn ngoan ngoãn, không phụ lòng mẹ, đỗ cao đẳng rồi đang học liên thông lên Đại học, chuyên ngành về kế toán. Bà bảo cũng biết chuyện giữa con gái với Hải. “Vì thương bố mẹ và muốn giúp các em khi ra trường nên Thương không muốn lập gia đình sớm”, người mẹ nghèo kể.
Theo bà Mười, khi tỉnh táo, con gái có tâm sự, gần đây Hải ép cô phải làm đám cưới nhưng đã bị từ chối. Mặt khác, Thương kể với mẹ khoảng 4 tháng trước đã nói lời chia tay, mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Hải không chấp nhận điều đó.
“Thương kể, gần đây phát hiện ra Hải là người không có trách nhiệm với chính mình nên rất lo sợ”, bà Mười kể lại. Khi đang làm công nhân ở Hải Phòng, nghe Thương nói lời chia tay, Hải bỏ việc, lên Hà Nội tìm cách níu kéo tình yêu. Hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi rủ Thương đi ăn uống, anh ta gọi đầy cả một bàn thức ăn. Gần đây, anh ta liên tục qua chỗ trọ của Thương rồi giục chuyện cưới xin.
Tối 24/8, Hải từ chỗ trọ bên quận Hà Đông, mò sang nơi ở của Thương cùng một người bạn. Buổi tối hôm đó, anh ta vẫn nói chuyện bình thường và tiếp tục đề nghị cưới. Song cô gái này từ chối vì đã nói lời chia tay, không muốn quay lại, và cô còn nhiều dự định giúp đỡ gia đình, các em sau này. Hải đã bỏ đi mua xăng rồi đổ lên người cả hai, châm lửa đốt.
Nằm trên giường bệnh, mỗi lúc tỉnh táo, nghĩ về chuyện của mình Thương nghẹn ngào: “Con không thể ngờ Hải lại có hành động điên cuồng như thế”. Tuy vậy, cô vẫn tâm sự với mẹ, không muốn kiện tụng Hải. Theo lời Thương, đến giờ cô đã không thể chấp nhận con người của kẻ mà mình từng đặt trọn tình yêu. Mong muốn của cô là chữa trị các vết thương trên cơ thể để được tiếp tục đi học, kiếm việc làm giúp đỡ gia đình.
Hải nằm cách cô vài phòng ở Khoa Hồi sức cấp cứu, vẫn đang hôn mê, phải thở bình oxy. Từ hôm vào Viện chữa trị, gia đình anh ta cũng có sang nói chuyện và xin được “giải quyết nội bộ”. Nhà Hải cũng khó khăn nên việc lo kinh chí chữa trị bà Mười không thể trông đợi vào họ. Vợ chồng bà phải chạy vạy khắp nơi để lo cho con gái điều trị song theo lời người mẹ “cầm cự đến đâu hay tới đó thôi”.
Hoàng Việt
* Tên nạn nhân nữ đã được thayđổi