Đến ngày 1/12 năm ấy, anh lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Liverpool. Đó là khoảnh khắc đẹp hiếm hoi trong hơn 2 năm ở Old Trafford, chỉ với 10 bàn, 2 năm rưỡi bị gọi là "Forlorn" (Đau khổ).
Nhưng giờ đây, thế cục đã xoay vần. Khi tiếng còi kết thúc trận Villarreal - Levante ở vòng cuối cùng của giải quốc gia Tây Ban Nha vang lên, những người có mặt ở El Madrigal đồng loạt vỗ tay, gọi vang: "Forlan là số 1". Đúng, hiện tại anh là số 1 La Liga. 25 bàn của anh trong tổng số 69 bàn của Villarreal đã giúp đội bóng vùng Castellon lần đầu tiên xuất hiện ở Champions League. Và với 25 bàn đó, Forlan đã đánh bại Eto’o trong cuộc đua giành Pichichi, (danh hiệu Vua phá lưới La Liga) và cùng Henry chia sẻ Chiếc giày Vàng châu Âu. Hơn cả giấc mơ.
“Xin cảm ơn Villarreal. Đội bóng đã cứu vớt linh hồn tôi, đã cho tôi tất cả, vị trí chính thức, niềm tin, 25 bàn thắng và cảm giác gia đình”, Forlan nghẹn ngào xúc động. Villarreal được ví như một đội bóng Nam Mỹ thu nhỏ. HLV Manuel Pellegrini vốn đến từ Chile. Tính thêm Forlan, tổng cộng có 9 người đến từ Nam Mỹ. Forlan không còn cô đơn trong và ngoài sân cỏ như ở M.U. Ở Villarreal, anh như được sống trong chính gia đình mình, một gia đình nhiều đời gắn bó với sân cỏ. Bố anh, Pablo, từng khoác áo Sao Paulo, đội bóng hàng đầu Uruguay Penarol và từng xuất hiện ở VCK World Cup 1974. Ông nội Forlan, Juan Carlos Corazzo, vốn là thành viên của gã khổng lồ Argentina Independiente trong những năm 30 thế kỷ trước. Independiente cũng là ngôi nhà thứ 2 của 2 bác Jose Pastoriza và Ricardo Bochini; và cả Forlan. Ở đó, anh đã ghi 20 bàn trong mùa giải 01/02, trước khi anh chuyển sang M.U với giá 7,5 triệu bảng Anh.
Trong số những người Nam Mỹ ở Villareal, Forlan cực khoái Juan Roman Riquelme, tiền vệ kiến thiết người Argentina. Trong số 25 bàn của Forlan, hơn phân nửa xuất phát từ Riquelme. Nhưng cũng phải thừa nhận khả năng dứt điểm tuyệt vời của chính anh. Con số thống kê cho thấy, 15 bàn được ghi trong vòng 5m và chỉ có đúng 1 bàn đến từ ngoài vòng cấm địa. Đúng là 1 tiền đạo săn bàn bẩm sinh! Những ai không tin vào con số khô khan thì hãy chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Forlan trong trận hoà Barca 3-3 vòng 37 La Liga. Trận đó, Forlan lập hattrick và lưu mãi trong tâm trí người hâm mộ với cú tâng bóng nhạy cảm, khiến thủ thành Albert Jorquera của Barca đứng như trời trồng.
Kết thúc La Liga mùa giải vừa qua, Villareal chiếm vị trí thứ 3, chỉ kém Barca và Real Madrid. Nhưng dường như Villareal giờ đây trở nên nhỏ bé đối với Forlan. Baobongda.com.vn cho biết, Forlan đang nung nấu ý định tìm đến một đội bóng lớn hơn. “Tôi vẫn muốn trở về Premiership. Ở đó, bầu không khí khác hẳn. Không như ở đây, trên khán đài vẫn trống vắng ngay cả khi có sự góp mặt của Barca hay Real Madrid”, Forlan thổ lộ. Nếu vậy, đâu sẽ là điểm dừng chân? Arsenal, Chelsea, Manchester United hay Liverpool? "Tôi không biết. Nhưng M.U thì... có lẽ không".