Royal Botanic Gardens (Vườn bách thảo Hoàng gia) ở Melbourne cũng là nơi Djokovic thường chụp ảnh với Cup một ngày sau khi vô địch Australia Mở rộng. The Sun cho hay anh thích tới công viên này, tới gặp cái cây, tái kết nối với thiên nhiên để xả stress trên sân đấu.
Khi được hỏi về tình bạn đặc biệt này, Djokovic nói: "Đúng như vậy. Tôi không thể tiết lộ đó là cây nào. Tôi sẽ cố gắng giữ bí mật khi tôi đến đó dành thời gian cho riêng tôi. Tôi thích kết nối với người bạn cũ ấy. Tôi yêu thích rễ, thân, các cành cây và mọi thứ. Vì thế nhiều năm trước tôi bắt đầu trèo lên. Thế thôi, tôi chỉ có một sự kết nối".
"Rõ ràng tôi thích thăm một số nơi nào đó mang tới may mắn và khiến tôi cảm thấy ổn. Ví dụ như Botanic Gardens gần đó. Đây là một nơi tuyệt vời, nơi tôi thích một mình giữa thiên nhiên, ôm cây, trèo cây... Tôi thích làm chuyện này nên đã làm 15 năm gần đây rồi. Đó có phải là bí quyết để thành công ở Australia hay không tôi cũng không biết nữa nhưng nó thực sự khiến tôi thấy thoải mái", anh nói thêm.
Novak Djokovic đang là đương kim vô địch Australia Mở rộng, giữ kỷ lục 10 lần đăng quang ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm, bất bại ở mọi trận chung kết trên sân Rod Laver. Hôm nay, anh gặp Tomas Martin Etcheverry tại vòng ba Australia Mở rộng 2024.
Hoàng Trang (Theo The Sun)