>> Dự thi ảnh cưới tháng 4 và 5
"Vợ mập đâu rồi" là câu nói mà chiều nào mình cũng nghe văng vẳng khi ông xã đi làm về tới cổng. Rồi anh chạy ào vào nhà tìm kiếm như đã rất lâu rồi không gặp mình vậy đó. Như trở thành thói quen, hôm nào mình cũng trông ngóng câu nói đó, trông chờ ông xã chạy vào nhà tìm và ôm mình một cái. Hôm nào ông xã về trễ mình thấy rất buồn, thấy thiếu vắng một điều gì đó mà không tả được.
Mình là Kiều Oanh và ông xã là Hoài Phong, tụi mình đã quen nhau khi còn đi học. Album này mới chụp cách đây một tháng nhưng tụi mình đã cưới nhau bảy tháng rồi đó. Trước ngày cưới mình cũng rất muốn có một cuốn album cưới như những cặp cô dâu chú rể khác, nhưng có nhiều yếu tố chi phối nên tụi mình không thể chụp album được. Mình ấp ủ mong muốn có được một cuốn ảnh cưới như tất cả mọi người thôi, đâu có cao xa gì đâu, thế mà cưới nhau mãi đến bảy tháng rồi mà...
Mọi người nói "cưới xong rồi lười lắm không có đi chụp được đâu", có người còn dọa mình "đàn ông không thích chụp hình, trước khi cưới không đi chụp hình, cưới xong rồi dễ gì mà chịu đi"...Nhưng đến giờ, tụi mình đã có một bộ ảnh ưng ý để lưu lại những khoảnh khắc đẹp, những thời khắc hạnh phúc nhất. Trước cuộc sống hàng ngày bộn bề và lo toan, đôi khi quá căng thẳng, mình lại mang album ảnh ra xem, mỗi lần coi hình mình bỗng dưng mỉm cười, rất vui, rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, sâu lắng chứ không dồn dập và vồn vã. Hy vọng rằng, đây sẽ mãi là nơi để mình có thể tìm và neo lại những cảm xúc tuyệt vời nhất trong cuộc sống.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 4 và 5 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là chuyến du lịch trăng mật trị giá 11 triệu đồng do Trung tâm tiệc cưới Golden Wedding tài trợ, bộ ảnh đoạt giải nhì và ba sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá 7 triệu và 4 triệu của Ảnh viện áo cưới Hanayome. Xem chi tiết thể lệ tại đây.