Tạ Đình Phong trong buổi họp báo phim hôm 26/6. Ảnh: Sina. |
Suốt một tháng qua, báo chí Hoa ngữ xôn xao tin đồn Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi xung đột và sắp ly hôn. Tuy nhiên, cặp sao Hong Kong đều im lặng, lảng tránh trả lời và tập trung đóng phim. Nhưng ngày 23/6, Bá Chi đã lên tiếng chỉ trích chồng gay gắt trong một cuộc phỏng vấn, khẳng định Đình Phong là một người đạo đức giả, cung cấp những thông tin đơm đặt cho báo chí bêu xấu vợ.
Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt phim hôm 26/6, Tạ Đình Phong không thể tiếp tục lặng im, dù hai ngày trước anh đã gửi một thông cáo nói rằng không muốn đề cập tới vấn đề hôn nhân của mình. Lần đầu tiên, Đình Phong chính thức giải thích về mối quan hệ rạn nứt với Bá Chi.
"Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi đoàn làm phim Treasure Inn vì sự kiện ngày hôm nay là để giới thiệu về bộ phim này. Sau gần một tháng, hôm nay tôi chọn đứng tại đây để đưa ra lời giải thích. Những tin đồn đều không tốt cho cả hai phía, bởi vậy, tôi hy vọng sau lời giải thích này, mọi thứ sẽ trở về bình lặng. Tôi không giỏi bày tỏ bản thân mình, những ai biết tôi đều hiểu điều này. Dù không cho phép báo chí tới nhà, nhưng tôi đã trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các phương tiện trong tháng qua. Tôi biết điều đó.
Khi nhìn thấy những thông tin không hay viết về mình, tất nhiên tôi không vui. Đọc những bài báo kể xấu vợ, tôi cũng không hề dễ chịu bởi nếu mọi người chỉ trích vợ tôi tức là sẽ ảnh hưởng xấu đến các con tôi. Bởi khi lớn lên, chúng sẽ đọc được những bài báo này và thắc mắc tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Hôm nay, tôi thừa nhận có những vấn đề trục trặc trong hôn nhân của mình... Vợ tôi lớn lên trong một gia đình tan vỡ và tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều không oán trách bố mẹ mình. Khi con trai cả Lucas chào đời, chúng tôi đều nhủ rằng sẽ không đi theo vết xe đổ của bố mẹ và hy vọng con trai sẽ không phải lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Nhưng thật không may mắn, giờ đây, chúng tôi lại không biết làm thế nào để tiếp tục sống cùng nhau.
Tạ Đình Phong vẫn còn yêu Bá Chi. |
Nếu hôm nay, bạn hỏi tôi còn yêu Bá Chi không, tôi vẫn trả lời trung thực rằng, tôi vẫn yêu và nhớ cô ấy. Nhưng tôi không biết làm sao để tiếp tục cùng nhau đi trên một con đường. Thậm chí, hai ngày trước, khi nghe cô ấy trả lời phỏng vấn, tôi đã rất đau lòng. Tuy nhiên, hôm qua, chúng tôi đã nhắn tin cho nhau. Cô ấy nói rằng vẫn còn yêu và nhớ tôi. Tôi tin, rất tin điều đó!
Điều này giúp tôi tự tin rằng, dù tương lai mối quan hệ của chúng tôi sẽ ra sao, cả hai đều muốn tìm kiếm một môi trường phù hợp và ổn định cho các con trưởng thành. Chúng tôi là những người lớn, nên dù như thế nào, bất kể yêu thương hay thù hận, chúng tôi cũng sẽ cùng chăm sóc các con. Các bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi hy vọng sau ngày hôm nay, những tin tức viết về chúng tôi sẽ chỉ liên quan đến công việc. Cảm ơn các bạn!".
Hoài Vũ