![]() |
Tổng thống Bush đưa người kế nhiệm mình, ông Barack Obama, tham quan Nhà Trắng. Ảnh: Corbis. |
Tâm sự thành thật, ông Bush nói rằng: "Thật khó để tôi có thể diễn tả với mọi người cảm giác như thế nào khi đứng trước các nam, nữ binh lính mặc quân phục. Tôi có rất nhiều trải nghiệm với những con người này.
Tôi nhìn thấy họ chiến đấu trên chiến trường, gặp họ trong bệnh viện và cùng chia sẻ với người thân của các binh sĩ đã ngã xuống. Đôi khi tôi bắt gặp họ rạng rỡ trong những bộ quân phục, có khi lại đúng lúc họ mệt mỏi vì trận chiến. Công việc của một tổng thống cho tôi cơ hội được làm việc gần gũi với các chiến sĩ và không ít lần phải sợ hãi vì điều đó. Tất cả những điều này, tôi sẽ nhớ mãi.
Tôi thích chiếc Không lực 1. Nó sinh ra để đi du lịch nhưng tôi cũng thích chiếc Colonel Tillman và Reggie. Marine One cũng là một chiếc máy bay tiện nghi giúp tôi bay tới bất cứ nơi nào.
Và tôi sẽ nhớ cả chiếc L'Heureux của Pháp cùng những đồ vật sang trọng, những con người rất khó miêu tả. Tôi đang cố gắng bày tỏ điều này với Tổng thống đắc cử Barack Obama. Nhà Trắng là một nơi thật thoải mái, những người dù không còn ở tại ngôi nhà ấy nữa cũng sẽ luôn giúp đỡ người chủ mới này và cả gia đình ông nữa. Hai cô con gái nhỏ của ông Obama cũng sẽ yêu quí tòa Bạch ốc. Bọn trẻ sẽ nhận thấy nơi đây thật tuyệt vời".
Theo News, sau khi rời nhiệm sở, ông Bush sẽ tham gia vào dự án xây thư viện tổng thống và viện Tự do tại đại học Southern Methodist. Hàng ngày, ông sẽ đi xe đạp, làm việc tại văn phòng, chơi thể thao và hoàn thành cuốn hồi ký đang ấp ủ.
Bình Minh