Những buổi mua sắm và hẹn hò
Kết hôn không đồng nghĩa với việc không được mua sắm hay hẹn hò bạn bè nhưng nàng hiếm có thời gian dành cho việc đó. Hơn nữa, các cô bạn gái dần dần cũng phải lập gia đình, cho dù nàng có thời gian "buôn dưa lê" thì họ chưa chắc đã đi được.
Đồng thời, sẽ không còn những buổi mua sắm chuẩn bị hẹn hò với anh chàng mới, khám phá những điều mới mẻ. Nhớ về cảm giác hồi hộp và mong chờ lúc đó đôi khi khiến họ bật cười.
Tự do
Giờ khác hẳn với ngày xưa, mỗi lần đi chơi lại phải suy nghĩ tới giờ về chỉ vì lo sợ chồng, con ở nhà không ai chăm sóc. Bước ra khỏi nhà chẳng bao giờ thấy thoải mái và yên tâm bởi công việc nhà luôn bừa bộn mà chỉ trông chờ vào một tay nàng làm.
Thời con gái "tự do bay nhảy" thật sung sướng biết bao. Tha hồ đi tới những nơi mình muốn mà không phải nghĩ tới thời gian, bận tâm hay lo lắng công việc trong nhà vì thiếu nàng, đã có mẹ làm. Thậm chí, mọi việc trong nhà có khi nàng cũng ít phải đụng tay tới.
Quyết định mọi thứ
Cuộc sống bây giờ không phải chỉ có "ta với ta", nó đã trở thành "ta với người". Mọi quyết định dù nhỏ nhất cũng phải thông qua ý kiến của "ông chủ" trong gia đình chính là chồng mình. Đôi khi điều đó khiến nàng cảm thấy khó chịu và mất thời gian vì việc gì cũng phải chờ đợi sự đồng ý của ông xã, sự thống nhất giữa hai vợ chồng mới được quyết định. Khác hoàn toàn so với lúc trước, chỉ cần bản thân thấy hợp lý và cần thiết, nàng có thể tự mình giải quyết mà không phải thông qua ai.
Điều thú vị trong các mối quan hệ
Cảm giác phưu lưu, mạo hiểm và được khám phá trong các mối quan hệ luôn làm nàng tò mò và thích thú. Mỗi một người nàng gặp đều đem tới những cảm giác lâng lâng khác nhau và đôi lúc còn có cả những pha nực cười vì sự ngớ ngẩn của các anh chàng. Nhưng khi kết hôn rồi, nàng phải dè chừng và giữ khoảng cách với tất cả những người đàn ông lạ để tránh hiểu lầm và điều đáng tiếc xảy ra.
Như Ý