Roger Moore. |
Roger Moore từng là người hùng trên màn bạc với vai diễn James Bond huyền thoại trong rất nhiều tập phim về chàng điệp viên tài ba và lãng tử (5 phim từ 1973 đến 1985). Trong trái tim của biết bao cô gái những thập niên 80, 90, ông là một trong những tài tử quyến rũ nhất hành tinh. Tuy nhiên trong mắt của những người vợ Roger, ông không được tôn vinh cao ngạo như thế. Nam diễn viên kể rằng, ông đã trải qua những cuộc hôn nhân thất bại với những người vợ nóng tính và bạo lực.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên kênh truyền hình của Anh, Roger Moore, giờ đã 84 tuổi, tiết lộ về hai người vợ cũ đã hành hung ông ra sao. Hai bà vợ đầu tiên, Doorn van Steyn và Dorothy Squires đã rất nhiều lần cào cấu, đánh, đấm và gây thương tích cho ông bằng gạch, tách trà nóng hay cây guitar...
Ngôi sao Cuộc chiến trên đảo thuốc phiện kết hôn lần đầu tiên với Doorn van Steyn khi ông mới 19 tuổi. Roger kể, Doorn đã đấm vào mặt bác sĩ của ông khi vị bác sĩ này run tay trong lúc chăm sóc vết thương ở tay cho chồng. Roger nhận định: "Đó là một sự thay đổi bởi bình thường bà ấy chỉ đấm tôi". Ông kể tiếp: "Bà ấy cũng hay cào cấu tôi. Bà ấy từng ném một tách trà nóng vào người tôi. Chuyện là, sau khi tắm nắng ngoài vườn, tôi đến chỗ vợ, cởi quần ra và nói một vài câu ngạo mạn. Tức thì bà ấy ném bay cốc trà làm bỏng người tôi. Tôi nói: Ổn thôi, anh sẽ ra đi. Sau đó bà ấy phá tung cả phòng lên và tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Khi tôi mở cửa phòng tắm, tôi thấy tất cả quần áo của mình đẫm nước trong bồn. Bà ấy nói: Hãy biến đi ngay. Tôi chờ quần áo khô rồi mới đi. Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ như vậy đó".
Roger và người vợ đầu tiên, Doorn van Steyn. |
Sau khi ly hôn vào năm 1953, Roger cưới ca sĩ Dorothy Squires. Tuy nhiên, bi kịch hôn nhân ồn ào của ông chưa kết thúc. "Chàng điệp viên" kể: "Đã xảy ra một vụ xung đột. Tôi nhớ ngày đó, để tránh sự căng thẳng, tôi thường gảy đàn guitar. Một lần, khi tôi đang ngồi bên bàn chơi guitar, bà ấy cằn nhằn về điều gì đó mà tôi không chú ý. Điều tiếp theo mà tôi biết, nó giống như một thước phim quay chậm, tôi có thể cảm nhận cây guitar bị giằng khỏi tay mình, nhìn thấy nó trên đầu mình... và giáng mạnh xuống. Bà ấy đã hủy hoại cây guitar. Bà ấy rất nóng tính".
Cuộc hôn nhân kết thúc khi Moore ngoại tình với nữ diễn viên Luisa Mattioli, sau này trở thành vợ thứ ba của ông. Tất nhiên, bà Dorothy không thể để yên chuyện này. Nam diễn viên kể: "Dorothy tức giận khi phát hiện ra tôi lăng nhăng. Bà ấy ném một cục gạch bay qua cửa sổ. Bà ấy đi qua chỗ kính vỡ, túm lấy áo tôi và cứa tay mình. Cảnh sát tới và thốt lên: Cô đang bị chảy máu kìa. Nhưng bà ấy nói: Đó là trái tim tôi rỉ máu".
Roger và cô vợ đã đập cây guitar. |
Sau khi kể xong về hai người vợ hung hãn, giờ đều đã khuất núi, Roger cũng thú nhận: "Đó có thể là do tôi ích kỷ. Tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt".
Người vợ thứ ba, Luisa Mattioli, không "hành hung" ngôi sao James Bond nhưng cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ. Hai người ly hôn năm 1993 khi đã có chung một người con gái và hai người con trai. Sau đó, Roger tái hôn với nhà hoạt động xã hội Kristina Tholstrup, năm nay 71 tuổi. Có vẻ hài lòng với người vợ thứ tư, Roger tâm sự: "Đó là một mối quan hệ bình yên. Chúng tôi chưa hề cãi nhau".
Roger với người vợ thứ ba.
Nam diễn viên và người vợ thứ tư.
Hoài Vũ