- Trong tiệc cưới với hoa khôi Đại học Hutech 2015 Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết tháng trước, anh 'khóc như mưa'. Điều gì đã khiến anh xúc động như vậy?
- Chắc tại tôi sống tình cảm, nên lúc muốn khóc, tôi không cố gắng để kìm lại. Từ lúc cầu hôn tới khi cưới, tôi đều vậy, sống thật theo cảm xúc. Khi làm video đám cưới, tôi cũng thấy xúc động. Hình như cũng có ít đám cưới nào chú rể khóc lắm đúng không ta? (cười).
- Mọi người cũng tò mò về câu chuyện tình 13 năm anh nhắc đến trong đám cưới. Mối lương duyên này bắt đầu như thế nào?
- Chúng tôi lần đầu gặp nhau khi cùng thi nhảy. Lúc đó tôi 19 tuổi, Tuyết 15 tuổi. Một tối nọ, tôi lướt danh sách bạn bè trong Yahoo và nhìn thấy ảnh đại diện của Tuyết. Tôi khá bất ngờ bởi không biết cả hai kết bạn với nhau từ lúc nào. Tôi liền gửi tin nhắn "Buzz" tới cô ấy. Khi chat, tôi mới biết Tuyết rất thần tượng mình về khoản nhảy hiphop nên đã kết bạn với tôi từ lâu mà tôi không nhớ. Sau đó chúng tôi làm bạn.
Tôi thường hỏi thăm cô ấy "Đã ăn cơm chưa? mấy giờ đi học?". Nếu Tuyết gặp chuyện gì ở gia đình, cô ấy sẽ kể cho tôi nghe, còn tôi cũng cho cô ấy biết mình đi nhảy ở đâu, sắp tham gia giải đấu nào. Tôi và các bạn chung của hai đứa cũng hay về nhà Tuyết chơi. Cả nhóm còn được gia đình cô ấy ưu ái, xếp cho riêng một phòng.
- Bước ngoặt nào khiến tình bạn của anh chị chuyển thành tình yêu?
- Tôi không hiểu sao có một khoảng thời gian, Tuyết không thích tôi tới độ nhìn thấy là ngứa mắt. Có thể lúc đó Tuyết nghĩ mẹ cô ấy thương tôi hơn nên ghen tị. Đến một lần, Tuyết cự cãi với mẹ và bị thương. Khi nghe Tuyết kể chuyện, tôi tới nhà cô ấy liền để xem chuyện gì xảy ra. Tôi mua trứng, các loại thuốc trị thương để chăm sóc em. Lúc đó, Tuyết mới hết ghét tôi. Ngày hôm sau, Tuyết kêu tôi chở cô ấy đi học, đến nhà cô ấy ăn cơm như lúc trước.
Một lần tôi mượn xe bạn để chở Tuyết về nhà. Xe có yên nhỏ nên hai đứa phải ngồi rất sát nhau. Chúng tôi đang nói chuyện gì đó rồi bỗng cô ấy ôm tôi. Tôi rất ngạc nhiên với cái ôm đó. Sau hôm ấy, cả hai tự hiểu ý nhau về việc đưa tình bạn thành tình yêu. Khi xác định yêu cô ấy, tôi không nghĩ gì nhiều mà để tình cảm tiến triển tự nhiên. Lúc đó, Tuyết 16 tuổi.
- Khi yêu nhau, anh trân trọng điều gì ở cô ấy?
- Tôi thích tính cách của Tuyết là không nói dối, lễ phép, ngoan, hiền. Tôi chỉ cần một người như vậy thôi chứ không cần cô ấy quá giỏi. Khi ở bên nhau, tôi hay chia sẻ với cô ấy về cách ứng xử, nói năng với mọi người.
- Lúc biết mối quan hệ của anh và Tuyết, những người xung quanh phản ứng như thế nào?
- Chúng tôi không yêu trong bí mật mà gia đình, bạn bè đều biết hết. Nhưng lúc đầu, ba Tuyết không thích lắm, có lần ông đuổi tôi và các bạn chung của hai đứa về. Tuyết đã khóc rất nhiều. Hôm sau ba Tuyết gọi, nói xin lỗi chúng tôi và kêu chúng tôi đến chơi nhà bình thường.
- Chuyện tình kéo dài 13 năm của anh từng gặp trắc trở nào?
- Quá trình yêu của cả hai chúng tôi diễn ra nhẹ nhàng bởi tôi không phải người xốc nổi. Đôi lúc Tuyết hỏi: "Sao anh bình tĩnh quá vậy?", tôi nói: "Vậy chứ anh nóng lên để làm gì?". Nhưng khoảng năm 2017-2018, tình cảm chúng tôi gặp sứt mẻ lớn, là một bước ngoặt với tôi. Tuyết bắt đầu cảm thấy chán tôi. Khi đó, cả hai có nhu cầu, mong muốn khác biệt. Tuyết không cần tình yêu trong mơ mà muốn thực tế hơn.
Lúc đó, tôi làm diễn viên, kinh doanh ngành tóc nhưng vẫn thiếu sự an toàn về kinh tế. Chúng tôi tranh cãi nhiều lắm. Sau đó, tôi im lặng và tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp bằng mọi cách. Khoảng một tháng, Tuyết chủ động kết nối lại trước. Cùng năm 2018, tôi đã cầu hôn cô ấy thành công. Nhưng chúng tôi chưa làm đám cưới ngay vì tôi muốn có đủ kinh tế để cả hai tổ chức một hôn lễ đẹp. Chúng tôi đăng ký kết hôn từ lâu rồi vì đã coi nhau là gia đình.
- Anh nghĩ cần yếu tố gì để có được một tình yêu bền lâu?
- Không nghĩ tới chuyện bỏ nhau thì mối quan hệ sẽ bền. Chứ nếu suy nghĩ chia tay đã được le lói, một ngày nào đó, nó sẽ xảy ra. Khi muốn rời xa nhau, người ta chỉ cần một cái cớ thôi.
Nhiều người nghĩ tình yêu đẹp sẽ có giai đoạn thăng hoa, nhưng tôi thấy chuyện tình cảm sẽ có nhịp điệu bình thường, giữa cả hai giống như người trong gia đình, vui thì cười buồn thì khóc. Bạn đừng mong muốn tình yêu đẹp như trong tranh. Bởi khi trải qua sự mãnh liệt, cả hai sẽ chán, đi tìm cái mới. Lúc đó, chắc chắn mối quan hệ cũ không còn. Tôi nghĩ người đàn ông nên tập trung vào công việc để có kinh tế cho cả hai, còn phụ nữ tập trung phụ giúp, chăm sóc đàn ông. Cách vận hành y chang một gia đình thì tình cảm sẽ bền.
Thời mới yêu, chúng tôi cũng cãi cọ nhưng riết rồi cũng chán. Chúng tôi đều đã trưởng thành hơn, tôi chắt lọc thông tin, nghe xem Tuyết nói điều gì đó có hợp lý hay không, nếu đúng, tôi im lặng để sửa, còn nếu không, tôi sẽ giải thích với cô ấy vì sao không nên như vậy.
- Ngoài ra, anh nghĩ điều gì giúp mối quan hệ không trở nên nhàm chán?
- Tôi nghĩ đó là sự liên kết liên tục giữa cả hai. Một cặp nên cởi mở, thường xuyên tâm sự. Những lúc nhàm chán nhất, bạn nam cần lên tiếng giãi bày, giải tỏa suy nghĩ với người nữ. Cái đó không tốn tiền, tốn sức mà giúp mối quan hệ tình cảm được hâm nóng. Khi có sự đồng cảm với nhau, tình cảm sẽ không nhàm chán.
Diễn viên Hà Hiền được công chúng biết đến qua nhiều bộ phim như Sút, Sài Gòn Yo, Bụi đời Chợ Lớn... Anh từng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh tại giải Cánh Diều Vàng 2016. Hiện tại, anh kinh doanh chuỗi salon tóc tại TP HCM. Bà xã của Hà Hiền là Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết, từng là Hoa khôi đại học Hutech 2015.
Hằng Trần thực hiện