Người khác hay chú ý tới bạn vì bạn quá trầm lắng và rụt rè, ít nói. Bạn là kiểu người "bình thường" nhất trong số những người bình thường. Nhưng cái khí chất "bình thường" của bạn lại chẳng bình thường chút nào. Dẫu bạn chẳng có điểm gì nổi bật, lại không thích gây ấn tượng hay làm màu với ai cả. Bạn hay tạo cho mình hình ảnh lạnh lùng, ít nói, hờ hững với sự đời và lúc nào cũng trong trạng thái thờ ơ, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Có lẽ, chính phong thái bất cần, lạc đàn và bình yên trong mọi hoàn cảnh khiến bạn trở nên đặc biệt trong đám đông, khiến người khác phải chú ý. Họ khao khát được sống là chính mình như bạn, có thể thoải mái tận hưởng cuộc đời một cách nhẹ nhàng, dung dị và không phải bon chen.