Dịch vụ chết giả, có tên là "Xinglai" hoặc "thức tỉnh" trong tiếng Anh, vừa được mở ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Với mức phí 444 nhân dân tệ (68 USD), những người hiếu kỳ sẽ được trải nghiệm cảm giác chết thử trong thời gian hai tiếng.
Theo ITV, người tham gia sẽ phải trả lời những câu hỏi dựa trên các viễn cảnh về sự sống hoặc cái chết. Những ai có câu trả lời tồi tệ nhất, chẳng hạn như bị giết hại bởi các đồng nghiệp, sẽ bị cho vào lò "hỏa táng" rồi được "tái sinh" qua một chiếc cầu trượt, có hình giống như cổ tử cung người, bằng nhựa cây.
Ji Ruoxing, 33 tuổi, chia sẻ một số phần trong trải nghiệm chết thử này khiến anh khá sợ hãi.
"Lúc mọi thứ xung quanh trở nên tối om, tôi có cảm giác rất thực. Đặc biệt lúc đầu, khi mới ngồi trong phòng, cánh cửa mở ra, tôi nghe thấy có tiếng ồn và hơi sợ một chút", Ji nói.
Ding Rui, người sáng lập ra dịch vụ chết giả Xinglai, cho hay anh "đã nghiên cứu trải nghiệm về cái chết rất kỹ lưỡng" trước khi bắt tay vào thực hiện nó. Ding cho biết anh mở dịch vụ này để giáo dục cho mọi người về cuộc sống cũng như muốn giúp những ai đang cận kề cái chết sẽ không phải liên tục nghĩ về những điều này.
Sau khi trải nghiệm cảm giác chết giả, người tham gia có thể viết ra những cảm nghĩ của mình cũng như "những lời trăn trối trước khi chết". Họ có thể mang tờ giấy vừa viết đó về nhà như một món đồ lưu niệm hoặc xé vụn nó ngay tại chỗ.
Hướng Dương