Với đặc trưng nổi bật của người Pháp là một khuôn mặt lạnh, ở Marc Levy luôn toát lên vẻ trầm lắng, ánh nhìn xa xăm như thể lúc nào ông cũng đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tuy nhiên, sự xa xăm này lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hạnh phúc, ấm áp, tươi vui của những kẻ đang yêu mỗi khi Marc Levy "đánh mắt" nhìn vợ sắp cưới.
Nhà văn Marc Levy luôn toát lên vẻ trầm lắng, xa xăm. |
Marc chia sẻ ông vốn là người không thích nói về đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm nhưng lần đầu tiên sang Việt Nam này đánh dấu một dịp trọng đại trong cuộc đời ông, đó là đám cưới sắp diễn ra vào cuối tháng 10 với vị hôn phu xinh đẹp Pauline Leveque. Nhà văn 47 tuổi người Pháp vừa cười vừa thổ lộ: "Thường thì người ta cưới nhau xong rồi thì mới đi tuần trăng mật, còn chúng tôi lại may mắn là được hưởng tuần trăng mật trước ở Việt Nam".
Nếu trong các trang viết, Marc là người thích miêu tả, và miêu tả rất hay, sinh động về khung cảnh, đồ vật, bối cảnh, ví như căn phòng trong Nếu em không phải một giấc mơ, hay cơn bão trong Em ở đâu thì bên ngoài ông là người nghiện... quan sát. Ông ngắm nhìn cảnh vật, cây cối, đường phố Hà Nội bất cứ khi nào có thể với vẻ lãng đãng lạ kỳ. Marc nói: "Công việc của người viết tiểu thuyết là tìm được từ đúng để chuyển tải những gì nhìn thấy. Người ta nhìn bằng mắt thường nhưng đôi khi lại có thể nhìn bằng đôi mắt... nhắm, thông qua trí tưởng tượng. Nhiều lúc còn có thể thấy xa hơn nữa với cảm xúc của mình. Thỉnh thoảng, người ta nhìn thấy rất rất xa qua ánh mắt của người khác".
Vị hôn phu của ông Pauline Leveque. Cô là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng ở Pháp. |
Trò chuyện với phóng viên Ngôi Sao.net trong lúc đang ngắm nhìn ánh nắng mùa thu buổi sáng Hà Nội, Marc Levy cho biết ông rất thích ăn đồ ăn Việt Nam, và đã thích từ rất lâu trước khi đến thăm đất nước hình chữ S. "Ở Pháp, tôi đã có dịp thưởng thức rất nhiều món ăn Việt, bởi có rất nhiều quán ăn Việt Nam bên đó. Cả tôi và Pauline đều mê hương vị và cách chế biến trong ẩm thực của người Việt, đặc biệt Pauline nghiện hai món nem và phở".
Sinh ngày 16/10/1961 tại Boulogne-Billancourt, Pháp, mang trong mình dòng máu Do Thái, Marc Levy tâm sự văn của ông là trải nghiệm của những chuyến đi. Ông rất mê du lịch nên thấy nghề viết là một nghề tự do tuyệt vời. Có người nhận xét không ngờ một nhà văn nổi tiếng như Marc Levy lại ăn mặc đơn giản và tuềnh toàng thế, nhưng nếu gặp và trò chuyện với tác gia 47 tuổi này ngoài đời, người ta sẽ thấy ở ông toát lên vẻ lịch lãm, lãng tử ngay cả khi chưa khoác lên mình những bộ vest chỉn chu, sang trọng.
Yêu nhau hơn ba năm nhưng cuối tháng 10 tới họ mới quyết định tổ chức đám cưới. |
Ở giữa đám đông ồn ã, dù không ngồi cạnh nhau, nhưng đôi tình nhân Marc-Pauline thường xuyên trao đổi, nói chuyện với nhau bằng... ánh mắt, rồi họ cười tình tứ. Lúc thổ lộ cảm xúc về ông xã tương lai, khuôn mặt cô phóng viên, người mẫu kiêm diễn viên Pauline Leveque ngời lên rạng rỡ. Cô nói: "Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, một người quá hoàn hảo". Pauline cho biết, trong những ngày ở Hà Nội, cô và hôn phu đã đi thăm rất nhiều phố cổ ở Hà Nội. "Cảnh vật rất đẹp. Người dân thân thiện, dễ gần và gương mặt dường như lúc nào cũng chực mỉm cười. Hôm qua, chúng tôi đi qua một hiệu sách, thấy có bày sách của Marc. Anh ấy rất vui lúc cầm cuốn sách trên tay. Rồi mọi người xung quanh nhận ra và chạy lại xin chữ ký. Marc cứ cười suốt. Ngày mai, chúng tôi sẽ đi ngắm cảnh ở Hồ Tây".
Chính Marc Levy cũng không giấu nổi niềm vui sướng khi ông chia sẻ: "Bạn có tưởng tượng được không? Cứ như một giấc mơ ấy. Khi tôi đặt bút viết những dòng đầu tiên của Nếu em không phải một giấc mơ, tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày, những người ở cách xa tôi hàng nghìn cây số đọc được. Vậy mà họ lại còn yêu thích nó, điều đó thôi đã quá đủ rồi".
Marc Levy giữa vòng quây các fan tuổi teen. |
Từ một kiến trúc sư chuyển sang viết văn, Marc Levy thổ lộ ông không có tham vọng hay ý muốn "cài cắm" một thông điệp nào trong các tác phẩm của mình. Đơn giản, ông chỉ muốn chia sẻ những tư tưởng, ý kiến để độc giả có thể tự cảm nhận về nhân vật theo cách riêng của họ.
Trò chuyện với hai nữ sinh mê văn Marc Levy, bạn Trịnh Ngọc Anh và Ngô Huyền, học lớp 10 trường Marie Curie, lý do teen Việt yêu thích truyện của Marc Levy là bởi nó thực sự gần gũi. "Hôm Tết, khi đang đi chơi, qua hiệu sách, em nhìn thấy quyển có cái tên lạ lạ. Mua về đọc thử, cảm giác đầu tiên là vui vui. Truyện không có quá nhiều sự kiện, cũng không nhiều tư tưởng khó hiểu tới mức phải săm soi, ngẫm nghĩ từng chữ một, nó rất hợp và gần gũi với tâm lý và tình cảm của bọn em".
Pauline cũng là một phóng viên, cô từng làm việc cho tờ Paris Match, tờ tạp chí tin tức đầu tiên ở Pháp. Cô gái sinh ra và lớn lên ở Paris này giúp hôn phu ghi lại hình ảnh của chuyến đi tới Việt Nam. |
Theo Ngọc Anh, qua mỗi trang viết của Marc Levy, người ta có thể tìm thấy ở đó tình yêu gia đình, cha mẹ, ông bà, yêu quê hương, xứ sở chứ không đơn thuần là tình cảm nam nữ. "Em rất vui khi biết Marc Levy sang Việt Nam và đã được chụp rất nhiều ảnh. Trong fanclub của bọn em, nhiều nhất là các bạn 9x, từ 13 - 18 tuổi. Nhưng cũng có các anh chị sinh viên đại học, thậm chí có nhiều fan đã 30-40 tuổi rồi".
Nhiều người nhận xét, văn của Marc Levy mang tính thương mại chứ không có giá trị nghệ thuật, nhưng bản thân nhà văn nhiều lần khẳng định, ông không quá quan trọng về các giải thưởng. "Nếu gói gọn việc viết lách trong chữ danh, sẽ là một tổn thất to lớn. Giải thưởng lớn nhất cho các nhà văn đó là vị thế trong trái tim độc giả".
Marc Levy, sinh ngày 16/10/1961 là một kiến trúc sư, doanh nhân. Ông viết quyển tiểu thuyết đầu tiên với tên gọi Et si c'était vrai... (Và nếu như chuyện này là có thật hay còn gọi là Nếu em không phải một giấc mơ) vào năm 1998 dành tặng cho con trai mình. Marc bắt đầu viết những dòng nhật ký cho con trai từ lúc cậu bé mới 5 tuổi. Hiện tại, con trai ông đã 19 tuổi. Năm 1999, sau khi bán bản quyền làm phim Et si c'était vrai... cho hãng Dreamworks, ông kết thúc công việc ở hãng kiến trúc để theo đuổi sự nghiệp viết văn. Năm 2001, ông xuất bản quyển sách thứ hai, Où es-tu? (Em ở đâu), rồi tiếp theo là Sept jours pour une éternité... (Bảy ngày cho mãi mãi), La prochaine fois (Kiếp sau) và quyển Vous revoir (Gặp lại). Năm 2005, bộ phim Just like heaven của hãng Dreamworks - phỏng theo tiểu thuyết Et si c'était vrai... được trình chiếu. Phim có sự tham gia của Reese Witherspoon và Mark Ruffalo. Ngoài việc viết văn, Marc Levy còn đam mê lĩnh vực điện ảnh. Ông đã sản xuất và tham gia các phim và phim truyền hình ngắn như: The Letter from Nabila, Will you be there. Trong Will you be there? còn có sự góp mặt của vị hôn thê Pauline Leveque trong vai nhân vật Sandra. |
Quỳnh Chi
Ảnh: Hoàng Phương