Nói đến chiếc áo cưới, người ta thường liên tưởng ngay đến hình ảnh một chiếc váy trắng tinh khôi, nhưng tôi lại bị ấn tượng bởi sắc xanh. Ban đầu tôi cũng hơi e ngại vì sợ màu này lên sẽ làm cô dâu già đi nhưng nhờ bạn trai khuyến khích nên tôi mới mạnh dạn mặc thử.
Khi thử áo ở cửa hàng, tôi cũng chưa thật sự hài lòng lắm về chiếc váy này nhưng bạn trai thì bảo đẹp nên tôi mới lấy thêm dự phòng để đi chụp hình. Lúc đi chụp hình lên toàn bộ trang phục, trang sức, makeup, làm tóc kết hợp hài hòa với chiếc váy làm tôi rất hài lòng. Tôi thực sự tự tin khi khoác chiếc áo này. Dáng áo tạo vẻ sang trọng và màu sắc áo cũng tôn thêm làm cho da trắng hơn, tươi trẻ hơn chứ không già đi như tôi e sợ.
Chiếc áo này tôi thuê ở một cửa hàng áo cưới trên đường Hồ Văn Huê (Quận Phú Nhuận, TP HCM). Do chiều cao và dáng người của tôi cũng khá tròn trịa nên tôi chú trọng chọn những chiếc váy có đuôi nhẹ. Tôi cũng thích phong cách nhẹ nhàng nhưng phải sang trọng.
Bên cạnh chiếc váy cưới trắng truyền thống tôi đã chọn chiếc váy xanh này để mình trông nổi bật hơn mà vẫn giữ được nét trẻ trung, trong sáng. Kết hợp với kiểu tóc tết đơn giản, tôi rất tự tin trong chiếc váy cưới này.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Bùi Thị Ngọc Trúc
(Quận Tân Bình, TP HCM)