Phóng viên Đức Trung đang được đưa về công an phường làm chứng. |
Sau đó ít phút, giữa anh Đông và nhóm cảnh sát giao thông bắt đầu to tiếng. Phóng viên Đức Trung lúc này đang ngồi ăn tối gần kề, chứng kiến cảnh 3 công an đánh anh Đông khi anh Đông bỏ chạy về một nhà thuốc gần đó. Thấy vậy, anh Trung liền chạy tới can ngăn. Công an phường 26 (vừa được gọi tới hỗ trợ) bèn yêu cầu anh Đức Trung về làm chứng vụ công an đánh người.
Tuy nhiên khi vừa đi tới sát một toà nhà đang xây dựng số 76 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, bất ngờ có hai người đi xe Spacy ép xe anh Đức Trung ngã nhào xuống đường. Hai tên côn đồ trên xe lao tới đấm đá túi bụi anh Đức Trung, vừa đánh vừa chửi: "Mày là nhà báo à? Đánh cho chết luôn...".
Sau đó, có 4 tên khác đi trên hai xe máy ập tới ném gạch đá tới tấp vào anh Trung. Việc hành hung chỉ dừng lại khi có một xe công an phường 26 tuần tra chạy qua.
Phóng viên Đức Trung cho biết, anh không hề va chạm xe, hay có hiềm khích, mâu thuẫn gì với bất cứ người nào trong nhóm hành hung anh. Thế nhưng tại sao nhóm côn đồ lại biết anh là nhà báo mà hành hung khi đang trên đường đi làm chứng. Do đó, anh đã yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ.
(Theo Lao Động)