>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'
Thùy Linh
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
1. Hình ảnh đồ vật nào gợi nhắc bạn nhớ đến Tết Trung thu nhiều nhất?
- Chiếc đèn ông sao năm cánh.
2. Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với bạn là?
- Đó là bố mẹ. Tết Trung Thu nào bố mẹ cũng ở nhà phá cỗ với mình
3. Hãy định nghĩa Trung thu theo cách của riêng bạn?
- Theo mình thì theo luật tuần hoàn trong một năm được phân định thành 4 thời kỳ là: Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí. Rằm tháng tám vào thời kỳ Thu phân của năm (tức giữa mùa thu) lại nằm giữa tháng nên được gọi là tiết Trung thu và sau này người ta gọi lệch đi thành Tết Trung thu.
4. Món ăn bạn mê mẩn nhất trong Tết Trung thu là?
- Mình mê mẩn nhất đó là bánh nướng thập cẩm.
5. Bạn thích hoạt động nào nhất mỗi dịp Trung thu về?
- Mình thích nhất là rủ được các bạn nam và nữ hàng xóm tụ tập lại và mang bánh kẹo hoa quả lên sân thượng của khu tập thể nơi mình ở để phá cỗ.
6. Năm nay, bạn mong muốn đón Trung thu như thế nào và cùng ai?
- Mình mong muốn đón Trung thu cùng chồng và cậu con trai một tuổi của mình vì năm nay là Trung thu đầu tiên của bé nên vợ chồng mình sẽ đứa cháu đi ra đường xem không khí rộn ràng, tưng bừng của ngày tế Trung thu.
7. Kể tên các món quà bạn muốn nhận nhất trong ngày Tết này?
- Mình thích được nhận một chiếc đèn ông sao và chiếc mặt nạ hình con thỏ.
8. Việc làm theo bạn tự đánh giá là ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà bạn đã thực hiện trong các dịp Tết Trung thu là?
- Đó là trước khi lập gia đình thì Trung thu nào mình cũng ở nhà để phá cỗ cùng bố mẹ mà không đi chơi với bạn bè vì mình luôn muốn sự đông đủ, đầm ấm của gia đình trong những ngày lễ Tết.
9. Chia sẻ kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn khi nhớ về ngày rằm tháng 8?
- Kỷ niệm vui nhất khi nhớ về ngày rằm tháng 8 là có một năm mình quyết định ở nhà với gia đình, không đi chơi với các bạn. Đột nhiên đến tối có một cậu bạn của mình tới nhà để rủ mình đi chơi bằng được mặc dù trước đấy cậu ta chưa bao giờ đến nhà mình và mình cũng chưa bao giờ chỉ đường cho cậu ta biết. Cậu ta xuất hiện không báo trước nên làm mình khá bất ngờ và tối hôm đó, cậu ta đã phá cỗ với gia đình mình rất vui vẻ. Sau đợt đó thì mình và cậu ta đã có mối quan hệ trên mức tình bạn. Bây giờ, cả mình và cậu ta đã là người cùng một nhà.
10. Với cá nhân bạn, Trung thu có ý nghĩa thế nào?
- Đó là ý nghĩa của chăm sóc, báo hiếu, biết ơn, tình thân hữu, đoàn tụ và của thương yêu. Trong dịp Tết này, chúng ta có thể dành những món quà yêu thương đến ông bà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và những người mà chúng ta quý mến, trân trọng. Thật là dịp tốt để con cháu tỏ lòng biết ơn ông bà cha mẹ và để người đời tỏ lòng săn sóc lẫn nhau. Trẻ em được thỏa thích vui chơi và phá cỗ mừng Trung thu gồm bánh Trung thu, kẹo, mía, bưởi và các thứ hoa quả khác nữa. Đây là dịp để con cái hiểu được sự yêu mến của cha mẹ với mình một cách cụ thể. Vì thế, tình yêu gia đình lại càng khăng khít thêm.