Ông xã tôi tên Chung (anh ấy là người Đài Loan), còn tôi là Lan, 100% quốc tịch Việt Nam. Năm 2006 tôi có qua Đài Loan làm việc tại một công ty điện tử, sau đó bố tôi ốm nặng tôi xin về sớm trước thời hạn. Năm 2009, tôi xin làm việc tại công ty của bác anh ấy mở tại Thanh Hoá. Tôi lúc đó làm phiên dịch viên nhưng rất ít khi phải phiên dịch hộ anh ấy vì lúc đó vốn tiếng Việt của anh ấy cũng kha khá rồi.
Chúng tôi rất hợp gu, từ ăn uống, sở thích đến tính cách cũng giống nhau và nên đã quyết định "không xa nhau nữa". Đến tháng 6/2010 hai đứa chính thức tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Quê tôi ở Sao Đỏ (Chí Linh – Hải Dương) còn công ty hai đứa thì mãi tận vùng miền núi của Thanh Hoá nên dù đoạn đường có xa nhưng chúng tôi vẫn quyết định tổ chức đúng theo phong tục Việt Nam là "ăn hỏi và rước dâu".
Ảnh: Ngọc Lan. |
Gia đình, họ hàng tôi ai ai cùng quý anh ấy tuy là "rể tây" nhưng anh ấy thể hiện không kém "rể ta" một chút nào. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về ông xã của mình. Ngay cả đến bây giờ tôi cũng không ngờ anh ấy lại tuyệt vời đến vậy. Tháng 11/2011, hai đứa tôi mới tổ chức được đám cưới lần thứ hai tại quê hương Đài Loan của anh. Gia đình nhà chồng rất tuyệt vời, ông bà, bố mẹ chồng tôi đều hết lòng thương yêu con dâu. Tôi và anh ấy luôn tâm niệm và nhắc nhở nhau phải trân trọng tình cảm này.
Tôi và chồng có một đêm tân hôn quá "lãng mạn". Trong đám cưới tại Đài Loan, bạn bè của chồng tôi bắt hai đứa phải dùng đôi giày tôi đang đi thay ly, cùng uống rượu với họ, thú vị đúng không các bạn? Ông xã tôi hôm đó uống rất nhiều bia và rượu chúc phúc của mọi người tham gia nên say quá vào phòng ngủ luôn khi khách khứa vẫn còn nhiều.
Phòng cưới của hai đứa do đích thân bà nội và mẹ chồng tôi chuẩn bị, đó là căn phòng lãng mạn và đẹp mắt. Tôi vẫn mơ ước tối đó sẽ là buổi tối tuyệt vời nhất của hai đứa tôi vậy mà chú rể lại say khướt. Khi bạn bè của anh ấy quay sang tôi hỏi chú rể đâu, tôi mới vội đi tìm anh ấy. Lúc vào phòng tôi không còn nhận ra căn phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn của chúng tôi nữa. Anh ấy nôn ra khắp phòng, tấm đệm giường bị anh ấy lật ngược lên để ngủ. Cả căn phòng toàn một mùi khó chịu. Vừa lúc ấy vài người bạn anh ấy cũng vào đến cửa phòng của chúng tôi, nhìn thấy cảnh tượng ấy mọi người đều hỏi: "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Lúc đó, nhìn thấy ông xã tôi trong bộ dạng như vậy tôi vừa tức vừa thương và cảm thấy không thể cười trở lại.
Thế là mẹ chồng tôi đêm đó phải cho tôi vài cây nến khử mùi để cho con dâu có thể ngủ qua đêm đó. Còn tôi thì đêm đó phải ngủ trên ghế sôfa trong phòng ngủ vì anh ấy say quá, ngủ theo kiểu chiếm hết diện tích. Hy vọng về một đêm tân hôn lãng mạn trong ngày cưới của tôi sụp đổ nhưng có lẽ đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên của chúng tôi.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Vũ Thị Ngọc Lan
(Quan Hóa - Thanh Hóa)