Vẫn biết đêm tân hôn thì cặp vợ chồng mới cưới nào cũng mong đợi nhưng với anh và tôi thì nó còn ý nghĩa hơn rất nhiều. Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân trong sự ngỡ ngàng của họ hàng và bạn bè. Bởi tình yêu của chúng tôi là tình yêu trên internet và điện thoại.
Sáu năm là quãng thời gian không ngắn nhưng thực ra chúng tôi được ở gần nhau cộng lại chỉ có khoảng hai tháng mà thôi. Bởi tôi thì ở Hà Nội còn anh thì ở thành phố Hồ Chí Minh, nghĩ lại mới thấy tình yêu của chúng tôi thật kỳ diệu. Thế nên sau những ngày vui đầy mệt mỏi để lo xong việc cưới hỏi hai nơi thì đêm tân hôn là đêm vợ chồng tôi háo hức lắm. Nhưng đúng là trời chẳng chiều lòng người, nhà chồng tôi tuy không chật chội nhưng cũng không thể đủ chỗ cho họ hàng từ nhiều nơi hội tụ về mừng hạnh phúc cho chúng tôi, nên đêm đó mọi người phải chia các phòng để nghỉ kể cả phòng cô dâu, chú rể.
Ảnh minh họa: IM. |
Đêm đó, tôi được ưu ái nằm trên giường một mình còn anh nằm dưới với mọi người. Đã khuya lắm, ai cũng chìm vào giấc nồng, riêng tôi thì không, cái khao khát được nằm trọn trong vòng tay chồng cho thỏa những ngày xa cách, nhớ nhung khiến tôi không thể ngủ được mặc dù rất mệt.
Chợt tôi cảm nhận được vòng tay âu yếm khi anh choàng qua người tôi, cứ như anh và tôi có cùng suy nghĩ vậy, cái cảm giác thật tuyệt vời mà tôi không bao giờ quên được. Vợ chồng tôi miên man với cái cảm giác ấy mà trời gần sáng lúc nào không hay và cũng là lúc anh phải buông tôi ra để trở về vị trí lúc đi ngủ vì sợ mọi người thức dậy sẽ biết. Đêm tân hôn của tôi như thế đấy, nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện. Bây giờ thì chúng tôi đã có hai cô công chúa xinh xắn và đáng yêu, còn anh vẫn thương yêu tôi như thuở ban đầu.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Lưu Thị Thanh Hòa
(quận 3, TP HCM)