Hoàng Nghiệp ngỡ ngàng khi MC xướng tên ca sĩ được bình chọn nhiều nhất tuần vừa rồi. |
Tuy nhiên cuộc thi vẫn chạy theo guồng máy và hầu như không bị ảnh hưởng gì bởi “sự cố Hà Linh”. 5 ca sĩ đều cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhất phần thi khi bước lên sân khấu bởi đây là đêm cuối cùng để họ chạy đua tới các giải thưởng sẽ được công bố trong Gala tuần sau. Nhưng dường như năng lượng của họ bị giảm đi phần nào, họ không hâm nóng được sân khấu và trình diễn có phần khô cứng, căng thẳng.
Cuộc chơi chỉ còn lại 5 người. |
Nhật Thu mở màn với Em chờ anh (Lê Quang) và Bão đêm (Microwave). Chất giọng khàn sâu và trữ tình của cô gái 19 tuổi khá phù hợp với “màu” của hai ca khúc này. Song về mặt thanh nhạc, xử lý bài hát thì Thu vẫn còn phải học hỏi nhiều. Không còn hát chênh, phô nhưng ngược lại Thu thể hiện quá mệt nhọc, đau khổ, vật vã. Nỗi đau ngấm bên từ trong chứ không nhất thiết phải phô bày bằng sự nhăn nhó. Mặc dù được hai thành viên của hội đồng nghệ thuật khen ngợi rằng “đây là đêm diễn tốt và có nhiều tiến bộ” nhưng xét một cách khách quan thì Thu vẫn chưa làm hài lòng người nghe. Cô để lộ khá nhiều nhược điểm về giọng hát của mình, nốt cao không tới và nốt trầm gần như mờ hoàn toàn. Rõ ràng những bài có quãng rộng là hơi quá sức với Thu.
Nhạc sĩ Ngọc Châu nhận xét Khắc Hiếu ngày càng chững chạc. |
Khắc Hiếu lại thử nghiệm với một ca khúc đã ghi dấu ấn bởi giọng ca Thùy Chi - Khoảng trời của bé (Nguyễn Duy Hùng) nhưng lần này anh đã không thành công. Cách hát điệu đà, nhấn nhá của Hiếu không phù hợp với ca từ và chất nhạc trong sang, giản dị của bài hát. Cần một chút gì đó ngây thơ, hồn nhiên, cần chút gì đó nhẹ nhàng và êm ái thì Hiếu lại làm cho bài hát trở nên phức tạp hơn, xa cách hơn. Thậm chí những đoạn phiêu cũng không ăn nhập gì với tổng thể của ca khúc. Cũng may ca khúc thứ hai Khung trời mơ (Thành Vương) Hiếu thể hiện tốt hơn. Tuy vậy phải thừa nhận rằng, đêm qua Hiếu đã trình diễn không được thành công, không ra “chất Khắc Hiếu” như những đêm trước. Vậy mà không hiểu vì sao nhạc sĩ Ngọc Châu lại nâng Mr Bean lên tận mây xanh khi đánh giá “đây là đêm diễn tốt nhất của Hiếu”.
Hải Yến vẫn luôn dùng nhiều sức mạnh khi hát. |
Ở Hải Yến, đêm qua người ta thấy đi đâu mất hơi ấm của ngọn lửa vẫn cháy trong cô. Không còn sức nóng bỏng mà thay vào đó là một Hải Yến nồng nàn, quyến rũ hơn từ ca khúc cho đến phục trang. Nhưng sự thay đổi này không phải là lựa chọn khôn ngoan của Yến. Chọn một ca khúc trữ tình và khó hát như Tình ca (Quốc Bảo), Yến đã không để lại dấu ấn nào. Tình ca đã đóng đinh với giọng ca Hà Trần, một ca khúc lãng mạn, nồng nàn, tinh tế, mơn man dịu nhẹ như cơn gió sớm mai... Vậy mà Yến lại hát cứng, đanh và nhiều sức mạnh. Có thể đó không phải do cô cố ý xử lý bài hát theo cách đó nhưng bản chất giọng hát của cô đã đầy sức mạnh nên dù đã tiết chế bớt đi người nghe vẫn cảm nhận được nó một cách rất rõ ràng. Nhưng giống như Khắc Hiếu, Yến cũng tìm lại được mình ở ca khúc thứ hai Trốn tình (Nguyễn Thu Trang) với một bản phối pha trộn giữa pop và jazz hiện đại.
Duy Khoa luôn thu hút rất nhiều fan nữ. |
Riêng Duy Khoa, có lẽ không phải nói nhiều về phần trình diễn của anh chàng đẹp trai này. Bởi vì dù đã tập luyện chăm chỉ, cầu thị, biết tiếp thu và hát hết mình nhưng giọng hát của Khoa cũng chỉ được tới ngần đó. So với các ca sĩ còn lại thì Khoa không thể nào so sánh về chất giọng. Tuy nhiên ngoại hình đẹp và phong cách trẻ trung sôi nổi đã giúp chàng trai này ghi điểm với khan giả, lấn át đi phần nào thiếu sót về giọng hát. Tuy nhiên để trụ vững trên con đường âm nhạc thì chàng trai này cần phải trau dồi nhiều hơn nữa để không chỉ “mang tiếng” là anh chàng đẹp trai khi đứng trên sân khấu.
Chàng trai nhỏ bé Hoàng Nghiệp ngày càng được khán giả yêu thích. |
Hoàng Nghiệp cũng là một ca sĩ lao động cần mẫn, biết tiếp thu và tiến bộ từng ngày. Anh là một trong số ít ca sĩ chiếm được cảm tình của cả hội đồng nghệ thuật và khán giả. Đêm qua, chọn hai ca khúc rock Vậy thôi và Cánh diều (Ngọc Đại) Nghiệp đã dốc hết sức để thể hiện mình. Nhưng trong cách hát của Nghiệp lại lộ ra chút gì đó căng thẳng, hơi cố sức chứ không được nhuần nhuyễn như mọi khi. Như ca sĩ Thanh Lam nhận xét, Nghiệp hát Cánh diều có phần “thô bạo quá”. Nhưng nhạc sĩ Ngọc Châu vẫn dành nhiều cảm tình cho chàng trai này và anh nói rằng sẽ bình chọn cho Hoàng Nghiệp.
Vậy là chặng đường của Sao Mai Điểm hẹn đã sắp kết thúc. Chỉ còn một đêm gala cuối cùng dành cho các thí sinh vào tuần sau. Một Sao Mai không nhiều dấu ấn về giọng hát nhưng lại có những sự cố đáng tiếc. Tuy vậy, đây vẫn là một sân chơi chuyên nghiệp mà các ca sĩ học hỏi, hoàn thiện được mình rất nhiều khi bước ra thị trường âm nhạc.
Mỹ Dung
Ảnh: Khánh Huyền