Thanh Trung miệt mài tập luyện chiều nay. Ảnh: Thế Ngọc. |
Họ đã cháy hết mình trên sân để đáp lại với sự kỳ vọng của HLV Calisto và niềm tin của khán giả Việt dành cho những cầu thủ trẻ tài năng. Nụ cười của niềm vui hạnh phúc hiện rõ lên gương mặt của họ ngay sau trận đấu.
"Lần đầu tiên được thi đấu trong màu áo đội tuyển ở một giải đấu lớn tôi thực sự hạnh phúc. Dù chỉ vào sân ở gần cuối hiệp, với tôi nó rất có ý nghĩa. Khán giả sân Mỹ Đình thật tuyệt vời. Chính là đã tiếp lửa cho chúng tôi thi đấu thật tốt", Thanh Trung tâm sự sau trận đấu.
Không có chút tâm lý nào khi lần đầu có mặt ở giải đấu lớn, Thanh Trung tự tin, khéo léo đi bóng và chuyền như đặt để Trọng Hoàng ghi bàn. Đôi bạn trẻ không giấu được niềm hạnh phúc khi ôm chầm lấy nhau sau trận đấu. Người trẻ đã toả sáng và trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Calisto không quên dành cho họ những lời động viên khích lệ.
Về tới khách sạn La Thành, người đầu tiên mà Trung "Bét" muốn được chia sẻ nhất chính là mẹ. Anh gọi điện thoại cho mẹ dù đêm đã dần khuya. Hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu về chiến thắng của đội tuyển.
Ngay trong đêm đại thắng của Việt Nam, trên facebook, Thanh Trung không giấu nổi niềm vui khi viết vội: "Yêu đội tuyển, yêu cổ động viên, cảm ơn tất cả mọi người" và anh cũng không quên chúc mừng người bạn Trọng Hoàng sau bàn thắng đẹp mắt ở phút 74 bằng một chầu cà phê buổi sáng.
Trọng Hoàng lập cú đúp trong ít phút vào sân thay người. Ảnh: Thế Ngọc. |
Cũng giống như Thanh Trung, "em út" của đội tuyển Trọng Hoàng quá vui mừng khi có được cú đúp vào lưới Myanmar, với Hoàng "Bò" đây sẽ là một đêm khó ngủ vì hạnh phúc. Cú đúp vào lưới Myanmar là món quà mà anh muốn dành tặng cho thầy Tô và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Niềm vui ấy có thể thấy được khi sau mỗi bàn thắng Hoàng đều chạy về phía thầy để hai thầy trò ôm chầm lấy nhau nở nụ cười hạnh phúc. Nhiều khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình tưởng tượng "trông giống như cha con nhà Calisto quá".
Mỹ Duyên