Tìm chỗ ngủ trưa là một nhu cầu của những người ghiền bóng đá trong mùa Euro. Tuy nhiên, để kiếm được chỗ ngủ trưa thoải mái, nhằm phục hồi sức khỏe cho công việc, không phải chuyện dễ dàng.
Điện thoại trong túi vài vị khách reo inh ỏi. Nhưng khác với ngày thường, trưa nay điện thoại cứ tự do reo, bởi khách đã ngủ. "Anh ơi! Anh ơi! Có điện thoại kìa!…". Cô nhân viên gội đầu lay nhẹ và gọi đến 3 lần. Kệ! Điện thoại cứ reo và tự tắt.
Đấy là buổi trưa ngày 19/6 ở một shop gội đầu nam trên đường Trương Định, quận 1, TP HCM. Chưa bao giờ ở đây yên tĩnh đến thế. Chỉ có tiếng nhạc và tiếng thở đều đều của các vị khách trong giấc ngủ trưa ngon lành. Một giờ đồng hồ như thế đủ lấy lại đôi chút cái sức khỏe mà những trận đấu rạng sáng lấy đi của họ. Những đôi mắt đỏ và vẻ mặt đứ đừ khi bước vào shop dần dần biến mất...
Cô nhân viên gội đầu nói: "Mấy hôm nay tụi em chỉ việc gội đầu, mát xa mặt. Các anh ấy cứ việc ngủ. Tụi em không phải trả lời, tiếp chuyện như thường ngày khi chưa có Euro…". Cô chỉ người đàn ông khoảng 35 - 40 tuổi đang ngủ ngon lành trên ghế dựa, mặc kệ cô phục vụ lấy ráy tai. Gội đầu xong mát mẻ, mát xa mặt mũi và lấy ráy tai nữa thì có lẽ động đất cũng chẳng ai buồn dậy. Chưa lúc nào ở đây như thế. Chỉ có tiếng nhạc nho nhỏ và… yên tĩnh buổi trưa.
Không may mắn như ông bạn kể trên, anh X. tìm đến một tiệm gội đầu trên đường Nguyễn Cư Trinh - nơi anh được bạn bè giới thiệu… ngủ trưa rất đã. "Lần ân ái với em trong ngày đầu…", tiếng ca đầm ấm của Elvis Phương cất lên trong căn phòng máy lạnh, ánh sáng lờ mờ. Những cô gái váy ngắn thật xinh ngồi xoa tóc, vuốt mặt, nắn bóp tay chân cho các vị khách. Hầu hết các vị khách đều áo bỏ trong quần, mang giày lịch sự. Có vị còn mang theo cả cặp xách, sơ mi giấy tờ.
Trời mưa lạnh, nên anh X. không gội đầu mà chọn giải pháp chỉ lấy ráy tai và massage tay chân cho dễ ngủ. Anh vừa thiu thiu thì… "ay da", giựt mình vì cô nhân viên lỡ tay chọc lỗ tai hơi mạnh. Màn lấy ráy kết thúc, chuyển qua massage. Anh vừa thiu thiu thì ở ghế kế bên: bốp bốp… bộp bộp, anh lại giật mình. Cô nhân viên thỏ thẻ: "Anh thông cảm, tại vị khách ghế bên đó đô massage nặng tay lắm". Rồi anh X. tỉnh hẳn khi có một vị khách có ria mép bước vô. Ông ấy cứ rù rì với cô nhân viên, thỉnh thoảng lại cười khúc khích: ông này thấy gái là nổ tới bến. Thế là mất toi 100.000 đồng, chẳng ngủ được gì.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, khách đến những dịch vụ massage trong đợt Euro này thay đổi nhu cầu hẳn. Nếu như trước đây, khách thường tận dụng thời gian miễn phí để ngâm nước trong hồ sủi bọt, hoặc xông hơi, thì hiện nay, nhiều khách chỉ tắm sơ rồi leo thẳng lên phòng massage để ngủ. Theo kinh nghiệm "ngủ trưa Euro" của anh N.T thì nếu ngủ tại các tiệm hớt tóc, gội đầu, cần dặn nhân viên gọi giùm kẻo trễ giờ đi làm. Còn ngủ tại các phòng massage có ưu điểm là yên tĩnh, tư thế ngủ thoải mái, cứ hết suất là bị gọi dậy, không sợ trễ giờ làm. Nhưng cái khó là phải tìm được những chỗ lành mạnh. Nếu không, các cô nhân viên cứ massage một hồi rồi lại gợi ý cái "vụ kia" thì chiều dậy không còn sức đi làm.
Đi ngủ trưa với nhiều qúy ông mùa Euro đã trở thành nhu cầu không thể thiếu nhưng đôi cũng gặp rắc rối. Anh N.T kể: "Tôi ghé một điểm massage rất đàng hoàng để ngủ trưa. Điểm dịch vụ này rất lịch sự, rửa xe giùm khách nhưng tôi không để ý. Mãi đến khi về đến nhà, vợ tôi gạn hỏi thì tôi mới biết chiếc xe đã được rửa láng bóng. Bả ngạc nhiên vì trước nay tôi không bao giờ rửa xe!".