Guangzhou Daily đưa tin sau khi đem cho cô con gái nhỏ, bà mẹ 9x tên Qiu, quê ở Phật Sơn, còn giả vờ như thể cô bé đã bị bắt cóc. Tuy nhiên cảnh sát huyện Nanhai, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã tìm ra sự thật và trao trả em về vào ngày 19/8 vừa qua.
Qiu, hiện 23 tuổi, cho biết từ khi sinh cô con gái thứ hai, mọi chuyện trong gia đình, bao gồm cả việc làm ăn của chồng, đều xấu đi trông thấy. Cặp vợ chồng thường xuyên cãi cọ, còn người thân trong họ cũng nhiều người ốm đau.
Hôm 7/8, A Ling - một người bạn của Qiu - có nói rằng một người họ hàng của cô là Chen không thể có con và đang có ý định nhận con nuôi. Nghe thế, Qiu nảy ra ý định cho con. Ngày 10/8, hai bên hẹn gặp nhau ở Dalang, thành phố Đông Quản, tại đây Chen đồng ý nhận đứa bé về nuôi.
Sau khi ký giấy cho con, Qiu đề nghị Chen hãy đối xử với đứa bé như chính con ruột mình. Gia đình Chen đưa cho Qiu 1.000 nhân dân tệ nhưng Qiu từ chối. Chen sau đó bế đứa bé về quê ở tỉnh Hà Nam để nuôi dưỡng.
Khi bị hỏi con gái đâu, Qiu giải thích rằng nó đã bị một người lạ bắt cóc và tống tiền 200.000 tệ. Tuy nhiên anh chồng tên Li bèn tới sở cảnh sát và nhờ giúp đỡ. Sau hơn một tuần điều tra, cảnh sát cũng tìm ra tung tích của bé gái và đưa em về lại với bố mẹ.
Hướng Dương