Một quan chức thuộc chính quyền Haiti cho biết phu nhân của cố tổng thống Jovenel Moise, bà Martine Moise, đã trở về quê nhà hôm 17/7, sau 10 ngày được điều trị ở Florida. Bà Martine (47 tuổi), với cánh tay phải đeo địu và mặc áo chống đạn, được Thủ tướng lâm thời Claude Joseph ra đón tận sân bay Port-au-Prince.
Dưới bầu trời xám xịt và gió mạnh, đệ nhất phu nhân Haiti cẩn thận bước từng bước xuống bậc thềm máy bay. Sau đó, bà Martine bắt tay với những người chào đón mình. "Đệ nhất phu nhân vừa về Haiti để chuẩn bị cho lễ tang cấp nhà nước của chồng quá cố", Ngoại trưởng phụ trách truyền thông Haiti, Frantz Exantus, tweet.
Goá phụ của Tổng thống Jovenel Moise vừa trải qua 10 ngày điều trị các vết thương trong bệnh viện ở Miami, nơi bà được chở bằng máy bay đến sau khi bà và chồng bị một nhóm người mang vũ trang ám sát tại nhà riêng vào đầu giờ sáng ngày 7/7. Theo South Florida, bà Martine bị bắn vào tay và đùi, đồng thời bị thương nặng ở tay và bụng. Trong khi đó Tổng thống Jovenel Moise bị bắn chết tại chỗ.
Tang lễ cấp nhà nước của ông Jovenel sẽ được tổ chức vào ngày 23/7 tại Cap-Haitien - một thành phố lịch sử ở phía bắc Haiti - nơi đã rơi vào tình trạng hỗn loạn một cách đáng báo động kể từ sau vụ ám sát tổng thống.
Một ngày trước khi bà Martin trở về, Thủ tướng lâm thời Joseph đã cam kết thực thi công lý cho vợ chồng bà. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti, Leon Charles, tuyên bố trong một cuộc họp báo diễn ra hôm 16/7 rằng các nhà chức trách Haiti đang phối hợp với các cơ quan quốc tế chuyên điều tra tư pháp như FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ), Interpol và các cơ quan khác để phân tích tất cả các bằng chứng nhằm lần ra những kẻ chủ mưu đứng đằng sau.
Ông Jovenel (53 tuổi) đã bị ám sát bởi một biệt đội chủ yếu là lính đánh thuê Colombia, song nhiều chi tiết xung quanh vụ tấn công hiện vẫn còn là một bí ẩn. Cảnh sát trưởng Colombia, Jorge Vargas, cho biết một cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti, Joseph Felix Badio, đã ra lệnh cho hai lính đánh thuê Colombia giết tổng thống. Nhưng không rõ liệu Badio có làm theo lệnh của kẻ nào khác nữa hay không.
Baido là một cựu quan chức của đơn vị chống tham nhũng thuộc Bộ Tư Pháp và là một trong số những người đang bị cảnh sát Haiti truy nã, cùng với cựu thượng nghị sĩ đảng đối lập Joel John Joseph. Cả hai đều được mô tả trên các áp phích truy nã là "có vũ trang và nguy hiểm".
Ngoài ra, hơn 20 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ ám sát.
Cảnh sát Haiti cũng buộc tội một bác sĩ Haiti 63 tuổi có quan hệ chặt chẽ với Florida, Christian Emmanuel Sanon, là chủ mưu và có "mục tiêu chính trị".
Hôm 16/7, khoảng 40 người đã tập trung bên ngoài bệnh viện mà bà Martin đang điều trị tại Miami để thể hiện sự ủng hộ. Hầu hết họ đều là phụ nữ, mặc áo màu xanh lam - một trong những màu quốc kỳ của Haiti - và mang những tấm biển đề dòng chữ "Chữa lành cho Haiti". "Chúng tôi sẽ cầu nguyện thay mặt cho Đệ nhất phu nhân của chúng tôi và người dân Haiti", một trong những người biểu tình, cô Regina Martin Archat, nói.
Trước đó, cùng với những hình ảnh đầu tiên kể từ sau vụ tấn công, nằm trong bệnh viện với cánh tay bị băng bó dày đặc, bà Martine đã gửi lời cảm ơn tới "các thiên thần hộ mệnh đã giúp mình vượt qua được thời gian khủng khiếp này". "Với sự dịu dàng, ân cần và chăm sóc của các bạn tôi mới giữ được mạng sống. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các bạn", Đệ nhất phu nhân Haiti nói.
Tùng Anh (Theo CNN)