>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Nguyễn Thị Mừng
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Đó là phim Họa bì. Âm thanh và màn hình cực đã, nhân vật chính của bộ phim là ba người tượng trưng cho ba yếu tố xung khắc nhưng vẫn có thể hòa lẫn vào nhau. Con người cũng vậy, dù khác nhau trong những thói quen, suy nghĩ, trình độ... song vẫn có thể hòa hợp nếu như mỗi người biết sống yêu thương. Tình yêu sẽ làm cho con người trở nên cao thượng hơn, mọi thứ sẽ không còn là rào cản giữa họ nữa. Như vậy, hạnh phúc đang ở ngay bên khi chúng ta biết yêu thương nhau.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
Mình đã làm quen với việc để cho một người con trai tìm hiểu mình. Từ trước tới giờ, mình không để ý chuyện yêu đương lắm (có thể là mình còn đi học) nhưng cũng có nhiều bạn đi học mà vẫn yêu đấy thôi. Trong suy nghĩ của một cô gái ở quê lên thành phố như mình thì chuyện ăn mặc, chăm sóc để mình đẹp lên nghe có vẻ hơi buồn cười. Mình đơn giản hết mọi thứ xung quanh và làm nó trở nên "thô sơ". Vì thế, chuyện tìm hiểu làm mình biết chăm chút, quan tâm tới bản thân hơn và biết làm "đẹp" hơn cho cuộc sống của mình.
Điều thứ hai là việc mình tách ra khỏi "vòng an toàn". Trước giờ mình luôn được mọi người bảo vệ, che chở, ít khi va chạm với bên ngoài, điều đó làm cho mình hiền theo cách mà mọi người hay trêu đùa "hiền khô" ý. Mình ít nói chuyện với những người lạ, ngại ngùng khi tiếp xúc với họ, ai cũng bảo phải thay đổi đi nhưng vì mình thường ở nhà nên chuyện mở rộng giao lưu không quan trọng. Nhưng điều đó là sai lầm, mình phải thay đổi khi tới môi trường mới, phải làm quen với mọi người chứ không chờ người ta làm quen như trước đây. Mình hay nói, thoải mái hơn khi tiếp xúc với mọi người, không ngại ngùng nhiều nữa. Bởi nếu không thay đổi, mình sẽ trở thành một ốc đảo, sẽ cô đơn và tự mình làm cho mình thêm buồn thôi. Cách duy nhất là mở rộng lòng mình đón nhận tất cả.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
Mình hay nói nhiều và nói toàn chuyện ngày xưa. Điều này được những người trong gia đình biết rõ nhất. Vì thế, mọi người đã góp ý và mình đã sửa được, mình không còn đụng một tý là lôi chuyện ngày xưa ra nữa.
Bên cạnh đó, chuyện khóc nhè mà trẻ con thường làm khi có chuyện gì đó không ưng ý đã được mình áp dụng cả 20 năm nay. Khoảng thời gian khá dài và chuyện đó xảy ra thường xuyên nhưng năm nay, mình đã có chuyển biến. Mình không khóc nữa, hay có chăng là khóc ít thôi, tìm cách giải quyết vấn đề thay vì ngồi đó khóc, chờ người tới cứu.
Mình rất hay lý sự. Nhiều lúc không muốn mình là luật sư lắm đâu nhưng không hiểu sao khi gặp sự việc là phải biện hộ liền dù kết quả ra sao nữa.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Địa điểm đầu tiên là công ty mình thực tập. Ở đây cách chỗ mình ở khoảng 15km nhưng đó là địa điểm trung tâm của thành phố, là nơi mà dường như những con người đẹp và giỏi giang tập trung về đây hết. Mỗi ngày lên công ty là mỗi ngày nhìn ngắm con đường, con người, thậm chí cả những băng rôn quảng cáo nữa. Mọi thứ thật đẹp và mới mẻ với mình.
- Bình Thuận là nơi thứ hai mà năm nay mình có cơ hội tới trong dịp cùng các anh chị em sinh viên công giáo tổ chức chương trình cho các em thiếu nhi, đồng thời là một chuyến từ thiện nho nhỏ tới vùng đất khó khăn này. Tới đây, mình mới biết cuộc sống khó khăn, khổ sở như thế nào, quê mình có khó khăn, vất vả song vẫn còn sướng hơn rất nhiều. Gặp những em nhỏ, trò chuyện với các em, mình cảm thấy rất vui, những ước mơ giản dị của các em đã cho mình niềm hạnh phúc thực sự, cảm giác ấm lòng sau những tiếng gọi thân thương, cử chỉ trìu mến cùng sự níu kéo.
- Bình Phước là nơi thứ ba đã để lại cho mình nhiều cảm xúc trong năm nay. Nơi đây, những em bé thật dễ thương làm sao. Chuyến đi Trung thu tới vùng đất Lộc Ninh Bình Phước (gần biên giới Campuchia) đã đem lại niềm vui không chỉ các em nhỏ mà cả nhóm mình nữa.
- Nơi thứ tư là tu viện ở quốc lộ 1A quận Thủ Đức. Mình tới nơi đây để tĩnh tâm, để có thể nhìn lại con người mình sau một năm. Không gian nơi đây thực sự yên tĩnh, trong lành với hàng cây xanh cao vút. Mình thích nơi này bởi ngày trước mình từng mong sống ở một nơi như thế. Giữa cuộc sống nơi thành thị ồn ào, náo nhiệt có một nơi tĩnh lặng như thế này thật tuyệt vời.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Chị Tú - người chị rất thân thiện, hiền lành và chu đáo, chị đã cho mình thấy được nhiều điều trong quá trình đi thực tập. Qua chị, mình thấy không hẳn có kiến thức trong đầu là giỏi mà phải học hỏi, chịu khó rèn luyện, thực hiện thì đó mới chính là thành công.
- Anh Hân - trưởng nhóm sinh viên. Trông anh hiền lành, thánh thiện. Hoạt động của nhóm được anh hướng dẫn và sắp xếp đạt được kết quả tốt đẹp. Anh hy sinh thời gian và công sức của mình cho nhóm rất nhiều. Với các thành viên, anh giống như một người anh, gần gũi và chu đáo.
- Bạn Trường Anh - người bạn mình đã biết từ hồi học cấp hai, song chưa có cơ hội nói chuyện với bạn ấy nhiều. Qua Facebook, chúng mình đã nói chuyện với nhau rất thoải mái, vô tư. Nếu trước đây, mình chỉ biết là bạn ấy học giỏi, có vẻ gì đó lạnh lùng, ít nói thì bây giờ mình thấy bạn ấy nói nhiều hơn, chia sẻ cảm nhận nhiều hơn và năng khiếu thơ văn của bạn ấy thì đúng là rất dồi dào.
- Em Huệ - so với tuổi thì cách nói chuyện, cách sống, cách cư xử thì mình phải học em nhiều. Em chững chạc, rõ ràng, thẳng thắn, nhiệt tình trong công việc và quan tâm tới mọi người xung quanh. Dù gặp em khoảng năm lần thôi nhưng em và mình thấy như hai người bạn thân vậy.
- Chị Đào trong nhóm sinh viên. Chị nói chuyện gần gũi, thân thiện, vui vẻ, luôn đem lại tiếng cười cho mọi người. Chị còn rất nhiệt tình trong các công việc của nhóm, lo sắp xếp mọi thứ cùng với anh trưởng nhóm, không quản ngại khó khăn. Tinh thần phục vụ của chị làm cho mình thấy cảm phục.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Hay vội giải thích mặc dù người khác chưa nói hết ý. Mình đang tập lắng nghe nhiều hơn, bình tĩnh suy xét vấn đề.
- Mình chưa quan tâm tới chuyện tình cảm nên khi có người ngỏ lời, mình cảm thấy rất bối rối. Trước kia mình còn lấy lý do là đi học nên kệ họ, việc họ thích thì cứ thích còn mình không thích thì thôi. Bây giờ thì khác, mình có quan tâm tới một người và thực sự buồn khi họ hững hờ. Thấy mình đối với người khác cũng vậy nên trách bản thân mình, sẽ không như thế nữa, sẽ mở lòng hơn, sẽ quan tâm hơn.
- Chưa quan tâm tới việc chăm sóc bản thân.
- Ít nói khi tham gia các hoạt động bên ngoài.
- Hay ngủ trễ.
- Làm việc đôi lúc lan man, thấy việc gì cũng làm mà việc chính chưa hoàn thành.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- "Sống hết mình với tất cả mọi người", sau những gì mà cả hai chị em mình trải nghiệm sự cố vừa qua thì câu nói ấy trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của mình, luôn giúp đỡ mọi người khi mình có thể, sống chu toàn bổn phận của mình. Điều đó đem lại cho mình tâm hồn bình an và những điều tốt đẹp sẽ đến với mình
- Trước giờ, mình luôn làm những điều mình thích, tuy nhiên, có thể điều ấy chưa được tốt đẹp lắm, mọi người góp ý và mình làm theo một cách không được thoải mãi lắm! Điều ấy cuối cùng cũng đem lại kết quả tốt đẹp. Vậy nên mình nghĩ rằng khi làm một việc gì đó, hãy cứ thích nó đi, hãy làm với tất cả niềm hăng say, yêu thích nó. Chính điều đó sẽ đem lại những thứ mà chúng ta không ngờ tới.
- Nhẫn nhịn trong cuộc sống rất quan trọng. Không phải mình thua họ nhưng là mình muốn mọi chuyện yên ổn, ly nước đổ xuống đất rồi làm sao lấy lại được. Mình sẽ cố gắng kìm nén sự nổi giận trong mình trước, sau đó bình tâm lại nhìn nhận mọi việc, tìm các ôn hòa nhất có thể.
- Quan tâm tới mọi người xung quanh nhiều hơn bởi trong cuộc sống hiện đại, mọi người ngày càng ít liên hệ với nhau, sống vô cảm hơn. Và mình muốn mọi người mở lòng với nhau, mình cũng sẽ mở lòng hơn.
- Năm nay, mình đã đạt được kết quả học tập như ý. Mình học được rằng khi chúng ta cố gắng hết sức làm một việc gì đó với niềm tin và hy vọng, chúng ta sẽ làm được.
- Nhìn thấy thành quả của người khác, mình rất thích và mong muốn được như vậy. Nhưng khi tìm hiểu biết được những gì họ đã phải trải qua thì không phải ai cũng thích điều đó. Vậy nên mình cần học cách tiết kiệm sức khỏe, thời gian và tiền bạc, góp nhặt những kiến thức cho tương lai của mình.
- "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" là câu nói dân gian nhưng mình thấy rất ý nghĩa, mình không biết mình khôn lên được bao nhiêu nhưng mọi người nhận thấy mình đã chín chắn, biết suy nghĩ và sống tốt hơn.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Cháu là người bà thương nhất" - bà ngoại mình đã nói như vậy.
- "Bố mẹ tin tưởng và hy vọng ở con" - Đó là câu nói của bố mẹ với mình. Mình sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt để bố mẹ vui, để gia đình mình luôn hạnh phúc.
- "Em quý chị nhất đó" - câu nói làm mình cảm thấy vui.
- "Em có thể làm được mà" - câu nói làm cho mình phân vân, lưỡng lự khi từ chối một việc nhưng cũng cho mình động lực để không phải sợ hãi.
- "Em cần chị và em muốn có chị ở bên cạnh" - là câu nói của cô em gái sau một tháng hai chị em không còn được ở gần nhau.
- "Sao chị không ở lại với chúng em" - câu hỏi đó làm mình thấy thương các em ấy nhiều hơn và trong lòng mình cũng khó xử nữa.
- "Chị hiền như cục đất ý" - câu nói ấy nghe rất buồn cười, mình cũng chẳng hiểu tại sao em lại nói như vậy nhưng mỗi lần nghe xong là mình cười và thấy vui.
- "Tao nhớ mày" - đó là câu nói của cô bạn thân yêu!
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn đầu óc, giảm áp lực trong cuộc sống.
- Chia sẻ những điều mình cảm thấy chưa được hài lòng về một việc gì đó, đổi lại mọi người nói cho mình biết quan điểm của họ, cho mình cách nhìn nhận thoáng hơn, hiểu ra vấn đề hơn và cách giải quyết ổn nhất.
- Nhắn tin với cậu bạn thân khi có chuyện gì đó buồn, không phải là kể chuyện buồn với bạn ấy, đơn giản chỉ là cười và hỏi thăm xem tình hình dạo này sao rồi, nhắn qua nhắn lại là mình hết buồn.
- Tâm sự với bố mẹ, em gái mỗi khi có chuyện gì đó vướng mắc, phân vân và chưa biết phải làm gì.
- Đọc kinh thánh và những cuốn sách về kinh nghiệm trong cuộc sống. Mặc dù không nhớ gì cả nhưng mình vẫn đọc. Mình mong đầu óc của mình sẽ được "sạch sẽ", được "tắm gội" trong những kiến thức, cố gắng giữ cho mình một điều gì đó ý nghĩa sau khi đọc.
- Viết những lời cầu nguyện, những suy tư ra cuốn nhật ký, dù không phải ngày nào cũng viết nhưng việc ghi chép đã giúp mình trải lòng, nhẹ nhàng hơn, không bị những áp lực làm căng thăng quá mức.
- Nô đùa với trẻ con. Các bé ấy vui cười sảng khoái với mình và mình cũng vui cười sảng khoái với chúng.
- Nhắn tin chúc mừng bạn bè và người thân mỗi dịp lễ Tết và ngày sinh nhật.
- Đi mua hàng là trả giá, nhiều lúc gặp "đối thủ", không lời được đồng nào thì kiếm lời bằng nụ cười. Kiếm chuyện hỏi, đùa vui và có được niềm vui sau khi ra về.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Tìm được một công việc ở bên ngoài, có thể giao lưu học hỏi nhiều hơn.
- Học hỏi các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, tự tin hơn trong cuộc sống.
- Học tiếng Anh và thường xuyên sử dụng nó.
- Tìm kiếm cơ hội đi nước ngoài.
- Tìm được một người mà mình yêu thương.
- Tham gia các hoạt động từ thiện khi có thể. Chia sẻ với những anh chị em xung quanh gặp khó khăn và tìm cách giúp đỡ họ.
- Dành thời gian chăm sóc bản thân.
- Đi du lịch để có thể cảm nhận nhiều hơn.
- Quan tâm tới gia đình nhiều hơn, các anh chị em họ nữa.
- Hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất có thể.