
Tờ giấy ghi thói quen sút phạt đền của các cầu thủ Villarreal được kẹp trong khăn của De Gea. Ảnh: The Sun.
Theo The Sun, trước loạt phạt đền cân não, hai trợ lý HLV MU là Richard Hartis và Craig Mawson đã kẹp một tờ giấy trong khăn của De Gea. Tờ giấy ghi tên các cầu thủ Villarreal sẽ đá penalty, thói quen sút bóng của họ thậm chí cả miêu tả chi tiết bước chạy trước khi sút bóng của đối thủ. Ban đầu De Gea có làm theo hướng dẫn nhưng không cản được quả nào.
Sau đó ở lượt sút thứ 6 khi Moi Gomez của Villarreal sút vào giữa y như dự báo trong tờ giấy của trợ lý HLV nhưng thủ môn MU lại đổ người sang trái. De Gea cũng phớt lờ lời khuyên trong các cú sút luân lưu của Francis Coquelin và Pau Torres. Nhiều người cho rằng nếu làm theo ba lời khuyên mang tính quyết định này, có thể kết quả sút luân lưu đã khác.

David De Gea không cản được 11 quả sút phạt đền của đối thủ, bản thân cũng thất bại trong lượt sút quyết định của mình. Ảnh: Rex.
Tuy nhiên, ngôi sao hưởng lương cao nhất ở Quỷ đỏ không nhận được lời khuyên nào về cách sút penalty của đồng nghiệp Geronimo Rulli vì đây là lần đầu Rulli sút penalty. Và De Gea thất bại. Đến lượt sút của mình, thủ môn 31 tuổi để đối thủ bắt bài và tuột chức vô địch Europa League trong tiếc nuối. Sau khi nhận huy chương Á quân, thủ thành MU buồn bã tháo ngay khỏi cổ. Giới truyền thông Anh thống kê rằng De Gea đã để lọt lưới 40 quả penalty liên tiếp suốt 5 năm qua.
Sau trận đấu, David De Gea bị tiền bối Paul Scholes chỉ trích là trông không có vẻ gì cản được phạt đền vì tỏ ra thiếu quyết tâm trong khung gỗ. Thủ môn MU bị coi là tội đồ và bạn gái lâu năm - ca sĩ Edurne - cũng vạ lây. Nhiều fan quá khích mỉa mai rằng De Gea đã hết may mắn từ khi hẹn hò bạn gái hơn 5 tuổi. "Edurne có khi bắt tốt hơn De Gea" hay "Tôi sẽ chọn Edurne vào tuyển Tây Ban Nha còn De Gea đi thi Eurovision" là những bình luận nhắm vào giọng ca vừa sinh con gái hồi tháng 3. Người đẹp của thủ thành MU bực tức chia sẻ: "Một lần nữa điều này chứng minh rằng còn rất nhiều việc phải làm để chống lại nạn phân biệt giới tính trong xã hội".

Người yêu Edurne của David De Gea cũng bị vạ lây sau khi bạn trai sút hỏng phạt đền. Ảnh: The Sun.
Ngoài De Gea, một cầu thủ khác của MU là Bruno Fernandes cũng bị đổ lỗi cho thất bại nghiệt ngã trong chung kết Europa League. Trong vai trò thủ quân, anh thắng khi trọng tài tung đồng xu và có quyền lựa chọn đá penalty trước hay sau, tiền vệ Bồ Đào Nha lại nhường Villarreal đá trước. Theo các số liệu thống kê, đội đá trước có tỷ lệ thắng tới 60% nên nhiều người cho rằng Bruno Fernandes đã tước mất 20% cơ hội thắng của Quỷ đỏ.
Hoàng Trang (Theo The Sun)