Theo tờ The Seatle Times, nguyên đơn của vụ kiện gây chú ý này là một người mẫu 22 tuổi từng tham gia cuộc thi Miss Washington, Mỹ. Cô này thuật lại mình đã gặp David Copperfield trong một buổi biểu diễn của anh tại Kennewick tháng 1/2007. Nhà ảo thuật nổi tiếng rất chú ý đến cô và sau đó mời cô tới chơi tại hòn đảo của riêng anh tại Bahamas.
David Copperfield là nhà ảo thuật nổi tiếng thế giới với các màn đi xuyên Vạn Lý Trường Thành hay làm biến mất cả một đoàn tàu. Ảnh: Xploremagic.com. |
Theo những thông tin trong hồ sơ vụ kiện, một trong các trợ tá của David Copperfield đã mời cô ra sau cánh gà, nói với cô về kỳ nghỉ tại Bahamas và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho cô trong sự nghiệp người mẫu. Tuy nhiên khi cô tới hòn đảo này ngày 27/7/2007 (nơi này chỉ có thể tới bằng tàu riêng), cô mới nhận ra không có ai ở đó ngoài cô và nhà ảo thuật gia lừng danh thế giới.
Anh từng có thời mặn nồng bên siêu mẫu nổi tiếng Claudia Schiffer, người cũng được David "phát hiện ra" trong một buổi biểu diễn. Ảnh: Dailymail.co.uk. |
Sau khi ăn tối, họ tới phòng của David để xem phim. Chính lúc đó anh đã tấn công cô gái, cưỡng hiếp và thậm chí còn dọa sẽ giết cô. Người mẫu này cũng mô tả chi tiết David Copperfield đã giở trò đồi bại với cô 2 lần trong suốt "kỳ nghỉ ác mộng" này. Tuy nhiên phải hai năm sau, ngày 29/7 vừa qua cô mới tiến hành khởi kiện vụ việc.
Luật sư của ảo thuật gia danh tiếng phủ nhận tất cả những cáo buộc nói trên, cho rằng đây chỉ đơn giản là một vụ kiện tụng nhằm vào tiền bạc. Hiện David Copperfield chưa phải chịu bất kỳ tội trạng gì.
Thụy Anh