Sáng 2/7, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tiếp tục tung sang địa bàn giáp ranh ở TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) để truy lùng nghi can hiếp dâm bé gái bán vé số trong lùm sậy. Một nguồn tin cho hay, kẻ gây án đã bị nhận dạng khi vào một đại lý ở Bạc Liêu để bán lại xấp vé số cướp được của nạn nhân. Đại lý không mua, tên này nhanh chân bỏ đi nhưng đã bị camera ghi hình.
![]() |
Bé gái bán vé số được cảnh sát giải cứu. Ảnh: Lin Ca |
Trong một diễn biến liên quan, chiều ngày 1/7 nhiều người dân thị xã ven biển Vĩnh Châu kể rằng có một thanh niên ngoài 30 tuổi ghé vài quán cà phê trên đường Nam Sông Hậu mời khách mua vé số. Người này có hình dáng giống như nạn nhân bị hiếp dâm miêu tả song không ai nghi ngờ gì và anh ta đã đón xe ôm về hướng Bạc Liêu.
Khai với cơ quan điều tra, Hoa (12 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Vĩnh Châu) cho biết trưa 1/7 em bán vé số trên đường 30/4, về hướng cầu Mỹ Thanh. Một thanh niên ngoài 30 tuổi bám theo Hoa để làm quen, hỏi mua vé số và gợi ý giúp cô bé bán nhanh, về nhà sớm.
Thấy trời đổ mưa, ngoài đường vắng người, tên này kéo em vào lùm sậy và hiện nguyên hình là một “yêu râu xanh”. Hắn trói tay, bịt miệng cô bé để giở trò đồi bại. Thỏa mãn dục vọng, tên này xé vải quần trói chân Hoa. "Trước khi bỏ đi, ông ấy lấy hết xấp vé số của em (khoảng 100 tờ). Tiền bán vé số được hơn 100.000 đồng cũng bị ông ấy cướp", Hoa kể.
![]() |
Lùm sậy trong vườn dừa ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu là nơi yêu râu xanh hãm hại bé gái bán vé số 12 tuổi. Ảnh: Lin Ca |
Trước đó, 12h ngày 1/7, người dân Vĩnh Châu nghe tiếng kêu cứu của bé gái vọng ra từ vườn dừa trước nhà ở khóm 2, phường 1. Vài phụ nữ chạy ra phát hiện bé Hoa nhảy cò cò rồi ngã nhào trong đám sậy vì chân, tay bị trói.
Cố bò được ra đường trong tình trạng run rẩy, không mặc quần để nhờ mọi người giúp đỡ. Hoa được cảnh sát cởi trói, đưa vào bệnh viện khám với kết quả bị xâm hại nghiêm trọng.
Lin Ca
* Tên nạn nhân đã thay đổi.