Người ta nói yêu đơn phương là tự do, vui vẻ, thoải mái hay có những cảm xúc rung động hạnh phúc, tại sao đối với tôi không như vậy. Anh, một người khá nổi tiếng trên mạng với những video đem lại tiếng cười cho mọi người, không quá đẹp trai nhưng duyên với nụ cười ấm áp. Ban đầu, tôi cũng chẳng có một ấn tượng gì với anh, chỉ nghĩ anh là một người xa lạ, cao vút ở đâu mà thôi. Rồi tôi biết được trang cá nhân của anh, cảm giác anh là một người hài hước, vui vẻ, hơi "ngông" nhưng tốt bụng và có những nỗi buồn riêng. Cứ như thế, tôi tìm hiểu rồi đọc kỹ những status của anh, hiểu anh hơn, nhưng chẳng biết anh có giống như tất cả những gì tôi nghĩ không. Trong mắt tôi, anh không phải hoàn hảo nhất nhưng tôi thấy quý mến, dần dần đã thích anh lúc nào không hay. Rồi tôi tìm được nick của anh trên mạng xã hội và ấn nút kết bạn, khi thấy thông báo chấp nhận lời kết bạn của anh tôi vui sướng quá.
Chưa đầy một tháng thích anh mà tôi thấy mệt mỏi với cảm giác như thế này. Tôi phải vào trang cá nhân của anh suốt ngày mới thấy dễ chịu, đã thử quên bằng cách xóa hết những gì liên quan đến anh đi mà không thể quên được. Tôi cứ sống ảo như thế này mãi, thấy buồn khi anh bình luận với những người con gái khác. Phải chăng tôi đang ghen, nhưng biết mình chẳng có quyền gì để ghen với những người con gái khác bên anh cả. Anh ở tận trời Tây, học giỏi, vui tính, đẹp trai, có bao người yêu quý, họ đều rất xinh và tài năng, còn tôi chỉ là con bé 21 tuổi, mơ mộng, không xinh đẹp, không giỏi như anh và cũng không biết được gặp anh không.
Tôi với anh quá xa vời, chẳng thể nào với tới. Có những lúc tôi nghĩ nếu như mình cố gắng học giỏi hơn, tôi sẽ tự tin đứng bên cạnh anh, gặp anh mà nói chuyện. Phải chăng đó đã là tình yêu hay chỉ là cơn say nắng thoáng qua của một con bé ngốc nghếch? 21 tuổi, tự hỏi nếu như tôi có thể rung động với một người gần gũi, một người tương xứng thì đâu phải chịu cảm giác khó chịu mỗi giờ, mỗi phút khi cứ nghĩ đến anh như thế này. Còn việc học nữa, thật vất vả và tâm hồn tôi không thể cứ mãi nghĩ về anh, bỏ bê học hành được. Giờ tôi phải làm thế nào để quên đi tình cảm đơn phương này? Mong các anh chị tư vấn giúp tôi.
Hường
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.