Hôm 15/6, Issa Ismail, 25 tuổi, đang nấu súp gà cho tiệc cưới ở huyện Zakho thì trượt chân và ngã vào thùng súp đang sôi. Theo Independent, sự việc xảy ra khi Ismail đang chuẩn bị đồ ăn tại Hội trường Hazel, một trong những địa điểm tổ chức sự kiện và tiệc cưới lớn nhất Zakho.
Huyện Zakho thuộc cộng đồng tự trị của người Kurd ở Iraq. Theo United Arab Emirates News, Ismail đã làm nghề nấu ăn được khoảng 8 năm.
Sau sự cố, Ismail được đưa tới bệnh viện ở thành phố Dohuk gần đó để điều trị. Anh bị bỏng hơn 70% toàn bộ cơ thể và cuối cùng không thể qua khỏi hôm 21/6. Sau khi biết tin về cái chết của anh, nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự xót xa, chia buồn tới anh và gia đình.
Truyền thông địa phương dẫn lời Zervan Hosni, một trong số những họ hàng của anh, nói rằng: "Anh ấy từng nấu đồ ăn cho rất nhiều tiệc cưới, đám tang và các buổi lễ khác. Trong hai năm, anh làm việc cho hai hội trường tiệc cưới và kiếm được thu nhập 25.000 dinar (hơn 17 USD) một ngày".
Theo trang địa phương Rudaw Media Network, Ismail đã có 3 con và bé nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi.
Sau cái chết của Ismail, nhiều người dùng mạng đã kêu gọi nâng cấp các biện pháp an toàn và phòng ngừa rủi ro trong các nhà hàng hay khu vực bếp thương mại.
Hướng Dương (Theo Independent)