Khương (trái) và Dũng. |
Ngày 15/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã vận động kẻ gây án ra đầu thú.
Một buổi tối, chị Trần Thị Hồng Vân, trú tại E1, khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai trở về nhà và ngỡ ngàng khi phát hiện cửa kính ban công vỡ tung. Toàn bộ đồ đạc trong gia đình đã bị lục soát, chiếc két sắt để trên tầng 3 với những đồ trang sức đắt tiền gồm vàng, tiền mặt, ngoại tệ trị giá hơn 100 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại di động không cánh mà bay.
21h cùng ngày, thông tin về vụ trộm két sắt được Công an phường Định Công chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai. Giữa lúc này, chị Vân cung cấp thông tin về những số máy điện thoại lạ trong thông báo trả cước điện thoại.
Sau khi vụ trộm xảy ra, Đội CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành tra cứu và xác định các số điện thoại này có liên quan đến một nhóm thanh niên người Thái Bình. Đó là Độ và Trình nhưng cả hai đều khai không nhớ những số điện thoại này. Nhưng công an đã làm rõ, hai người này có quan hệ với Nguyễn Tiến Dũng (20 tuổi, trú tại thôn 1, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy). Trong đó, Trình là em vợ của Dũng, một kẻ nghiện hút, từng có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới ra tù vào tháng 8/2007. Tên này không có địa chỉ cố định...
Cùng thời gian này, kết quả giám định của Công an TP Hà Nội đã có khẳng định dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ trộm két sắt trùng với dấu vân tay của Dũng. Tên này chính là kẻ gây án. Đội CSĐT đã đến gia đình Dũng vận động và ngày 15/1, Dũng đã đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Sau ngày ra trại, Dũng sống vật vờ ở những thành phố lớn trong đó có Hà Nội và Hải Phòng. Hàng ngày, tên này tìm đến những khu dân cư khá giả, nắm bắt các quy luật sinh hoạt của gia chủ để thực hiện hành vi phạm tội. Trong phi vụ này, Dũng đã cùng với Tạ Bá Khương (22 tuổi, cũng trú tại Thụy Hải) gây án.
Khi biết thời gian chị Vân thường xuyên vắng nhà, các tên đã lợi dụng đột nhập. Dũng trèo qua tường rào lên lan can tầng 2, còn tên Khương thì đứng ở bên ngoài cảnh giới. Dũng dùng chiếc xà cầy mang theo cậy cửa gỗ rồi đạp tung cửa kính chui vào trong, bình tĩnh lục soát các tầng của toà nhà rồi bê chiếc két sắt ra bên ngoài.
Công an quận Hoàng Mai đang truy bắt tên Khương.
(Theo Công An Nhân Dân)