![]() |
Người dân Triều Tiên bày tỏ sự thương tiếc đối với Chủ tịch Kim Jong-il tại thành phố Nampo, Triều Tiên, vào hôm 22/12. Ảnh: AP. |
Giới truyền thông Triều Tiên, bao gồm KCNA, khẳng định một số hiện tượng bí ẩn xảy ra trước khi Chủ tịch Kim qua đời hôm 17/12. Bầu trời phía trên ngọn núi Paektu - được cho là nơi chào đời của ông Kim - đột ngột chuyển sang màu đỏ chỉ vài phút trước khi ông trút hơi thở cuối cùng. Băng trên miệng núi lửa Hồ Chon gần núi Paektu nứt khiến nhiều tiếng động lớn vang lên.
Sau khi Chủ tịch Kim từ trần, một trận bão tuyết bỗng tạm ngừng và một quầng ánh sáng xuất hiện phía trên núi Paektu. Dòng chữ "Paektu, ngọn núi thiêng của cách mạng. Kim Jong-il" mà nhà lãnh đạo Triều Tiên từng viết trên một phiến đá phát sáng rất lâu. Một con sếu bay vòng quanh tượng chủ tịch Kim Nhật Thành, cha của ông Kim, tại thành phố Hamhung tới ba lần rồi đậu trên một cành cây gần đó vào ngày 20/12. Con chim gục đầu trước khi bay về phía thành phố Bình Nhưỡng.
"Có vẻ như con sếu cũng cảm thấy đau buồn trước sự ra đi của Chủ tịch Kim Jong-il", BBC dẫn lời một số quan chức Triều Tiên nói với KCNA.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il qua đời ở tuổi 69 hôm 17/12. Đại tướng Kim Jong-un, con trai út của ông, trở thành nhà lãnh đạo mới của đất nước. Lễ tang của ông Kim sẽ được tổ chức vào 28/12 tới. Hơn 5 triệu người đã viếng Chủ tịch Kim Jong-il tính đến hôm 21/12, giới truyền thông Triều Tiên cho biết.
Minh Phong