Thời tiết khô hanh cùng với trận mưa đá vào tháng 11 vừa qua đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đào và quất. Những tưởng người dân sẽ không được thưởng thức trọn vẹn không khí ngày tết vì thiếu đi một cành đào hay một cây quất. Nhưng mới chỉ 20 tết, trên khắp đường phố Hà thành đã rực rỡ sắc đào.
Chở đào trên đường Lạc long Quân. |
Đào năm nay ra phố sớm hơn mọi năm. Chị Tuyết, chủ vườn đào Nhật Tân cho biết: " Thời tiết năm nay nóng, hoa nở sớm nên phải bán sớm". Đào tuy nở hoa sớm nhưng giá đào không vì thế mà giảm đi, thậm chí còn cao hơn.
Chị Tuyết nói thêm: ''Giá đào năm nay tăng vì mất mùa do trận mưa đá, vả lại giá thị trường tăng nên giá đào cũng tăng theo". Những cây đào to có giá từ 4 đến 5 triệu, Có cây lên tới 20 đến 25 triệu. Những cây nhỏ khoảng 200 đến 500 nghìn đồng, cành đào dao động từ 30 đến 200 nghìn đồng".
Giá quất năm nay cũng đắt hơn. Anh Hải vừa chỉ tay vào một cây quất vừa nói: "Đây là cây quất bé nhất trong vườn nhà tôi, giá là 200 nghìn đồng. Cây lớn nhất ở đây cũng chỉ 500 nghìn. So với mọi năm, tầm này mua quất không phải là sớm, vì quất chơi được lâu mà nhiều người cũng muốn chơi sớm".
Bà Đỗ Đình Quy, chuyên bán và cho thuê các loại Đào cây ở phường Nhật Tân nói: "Nhiều cơ quan và cá nhân muốn tiết kiệm hơn nên có xu hướng muốn thuê đào, vì như thế giá sẽ giảm hơn rất nhiều, mà chúng tôi cũng muốn thu lại gốc để tiếp tục trồng trong vụ năm sau".
Cô Lan, nhà ở Linh Đàm đang có nhu cầu muốn tìm nơi để thuê đào, cho biết: "Tôi cũng chỉ muốn chơi đào trong mấy ngày tết cho có không khí. Thuê như thế vừa được đào đẹp, giá cả phải chăng mà đỡ mất công bỏ đi".
Bà Quy còn cho biết thêm, khách có thể liên hệ qua điện thoại để đặt cây trước, nhà vườn sẽ phục vụ theo yêu cầu, hoặc cũng có thể đến tận vườn tự tay mình chọn lựa.
(Theo Tiền Phong)