Công viên xanh bên bờ sông Taehwagang được xây dựng sau khi dòng sông Teahwagang của thành phố công nghiệp Ulsan hồi sinh trở lại sau một thời gian dài ô nhiễm nặng. |
Thành phố Ulsan đã quyết định nạo vét và làm sạch dòng sông này và trồng cây xanh trên khắp thành phố với mong muốn hồi sinh cho thành phố đang phát triển mạnh về công nghiệp. |
Người ta đã cho trồng khoảng 4km tre xanh dọc dòng sông. Có rất nhiều loài tre khác nhau phủ kín lôi đi hai bên. Rừng tre phân bố hợp lý tạo thành khuôn viên xanh rợp mát. |
Đây là nơi lý tưởng để đi dạo và tập thể dục. Người dân Ulsan hàng ngày đều đạp xe đến với công viên Taehwagang, họ dành vài tiếng để đi dạo, đạp xe hay tập gym ngoài trời. |
Từ trung tâm thành phố Ulsan đến công viên chỉ mất khoảng 15 phút chạy xe. |
Vào mùa xuân, muôn loài hoa dại nở dọc hai bên bờ sông tạo cảnh quan tuyệt đẹp cho công viên. |
Từ sáng sớm, đã có rất đông người dân Ulsan đi dạo và tập thể dục trong công viên. Buổi chiều lại có nhiều người lớn tuổi dành vài tiếng để nghỉ ngơi, đi dạo cùng bạn bè. |
Ông lão Ulsan chiều nào cũng có mặt tại công viên này để đánh cờ cùng bạn. |
Buổi chiều trong công viên với màu sắc bắt mắt của những đôi giày tập. |
Bài và ảnh: Lam Linh