Buổi trình diễn dự kiến được tổ chức tại sân bóng bãi giữa sông Hồng (gần cầu Long Biên). Tuy nhiên, do không có giấy phép nên nghệ sĩ Đào Anh Khánh và êkíp phải chuyển ra giữa đường đi cách đó vài chục mét.
Nhóm quyết định trải miếng vải dọc theo lối đi và ngả đồ ra biểu diễn.
Nhóm có sự tham dự của hai nghệ sĩ Robert Pepper và Brett Zweiman (người Mỹ), họ chơi nhạc đương đại trên bộ gõ, sáo, trống, chiêng (các nhạc cụ thường dùng ở lễ hội làng).
Nữ nghệ sĩ Đoàn Minh Hoàn say sưa nằm bò ra đường diễn cùng Đào anh Khánh, còn họa sĩ Nguyễn Thân thổi kèn đệm nhạc.
Dự định của nhóm là ra mắt bức tranh lớn “Chợ quê” với diện tích 180m2 nhưng không thành do họa sĩ Nguyễn Thân chưa kịp xin giấy phép.
Khi màn trình diễn vừa bắt đầu được khoảng 2 phút, một người đàn ông đi ngang qua và kiên quyết yêu cầu nhóm ra chỗ khác biểu diễn để lấy đường đi cho dân. Đào Anh Khánh đang diễn liền bỏ dở chạy ra xin thêm chút thời gian.
Khán giả của Đào Anh Khánh có khoảng hơn 40 người, nhiều người đi qua cũng tò mò đứng xem từ trên cầu.
Nhiều khách nước ngoài cũng đến xem.
Kịch bản của Đào Anh Khánh trong buổi biểu diễn này là tái hiện cuộc sống và văn hóa làng quê từ nghìn đời nay qua các tiết mục múa đương đại.
Hình ảnh quen thuộc mỗi khi Đào Anh Khánh trình diễn. Anh cởi trần, quấn váy đen, tóc để xõa dài đầy ma mị.
Cuộc trình diễn kéo dài chỉ được khoảng 20 phút thì phải huy bỏ vì vài nông dân kéo nhau ra đuổi. Đào Anh Khánh xin thêm ít phút và tuyên bố chủ vườn tính xem bao tiền thiệt hại hoa màu sẽ đền nhưng không được chấp thuận.
Công an có mặt nhưng chỉ ngăn cấm Đào Anh Khánh biểu diễn ở sân bóng trước đó. Ngay sau khi bị yêu cầu giải tán, cả nhóm thu dọn ra về để lại sự nuối tiếc cho một số khán giả khi không được xem hết màn trình diễn.
Hoàng Hà