Khi kết thúc cuộc trò chuyện qua Zoom trong chương trình Actors on Actors, Javier Bardem chỉ lên trán và hỏi Daniel Craig: "Bạn thân mến, cho tôi hỏi một câu cuối: Bạn bị làm sao ở chỗ này vậy?".
Sau vài giây ngơ ngác, Daniel sờ quanh đầu và cảm nhận xem có gì xảy ra: "Ở đâu cơ? Tôi đã làm gì với đầu của mình à?". Khi được bạn diễn Skyfall chỉ cho vết thương trên trán, Daniel liền chạy vào phòng trong để soi gương.
Vết thương không làm ngôi sao Điệp viên 007 bận lòng. Anh quay lại tiếp tục trò chuyện với Javier và giải thích rằng đó là chấn thương do chiếc đèn vòng hỗ trợ ánh sáng khi quay camera gây nên. "Họ mới gửi cho tôi chiếc đèn kỳ diệu để tôi đặt iPad vào giữa. Khi tôi lắp thứ đó, nó đã rơi vào đầu tôi ngay trước khi chúng ta bắt đầu chương trình. Không vấn đề gì cả, tôi đã bị thương suốt trong khi quay phim!", tài tử kể.
Daniel Craig cười bình luận thêm rằng "nếu đóng phim mà không bị thương thì hẳn là tôi đã không làm thực thụ".
Nam diễn viên xứ sương mù không hề cường điệu. Trong 15 năm thủ vai James Bond, Daniel đã nhiều lần bầm dập trên phim trường. Hồi đóng Quantum of Solace, tài tử bị rách sụn vai phải. Ở trường quay Skyfall, anh đứt cả hai cơ bắp chân. Đến Spectre, Daniel bị thương nặng ở đầu gối... Ngoài loạt phim 007, Daniel Craig còn tham gia nhiều phim hành động khác như Knives Out, Cowboys & Aliens, Defiance...
Hoài Vũ