Công Vinh đóng góp lớn vào lối chơi của Hà Nội T&T dù không ghi bàn. Ảnh: Thế Ngọc. |
Cùng chơi ở V-League nhưng cả Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều chịu sự chi phối của ông Đỗ Quang Hiển. Do vậy, trận đấu của hai gà nhà này được đặt nhiều nghi vấn về tính trung thực.
Trong trận này, chủ nhà Hà Nội T&T chơi một trận hay nhất từ đầu giải. Với đầu tàu Công Vinh, lối chơi của đội bóng thủ đô trở nên biến hóa hơn, với những pha lên bóng kết dính. Trong khi đó, hầu hết các vị trí của Đà Nẵng đều chơi dưới phong độ. Tuyển thủ Phan Thanh Hưng chơi vật vờ ở hàng tiền vệ cho tới khi bị thay ra, còn sát thủ Merlo không còn là chính mình.
Hai đội vào trận với tốc độ khá nhanh với nhiều pha tranh chấp bóng quyết liệt ở giữa sân. Phút 15, Hà Nội T&T có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Công Vinh có cú căng ngang thuận lợi để Hồng Minh băng vào dứt điểm, tuy vậy, bóng lại đi đúng vị trí của Đức Cường. Phút 33, Văn Quân có cú vuốt bóng kỹ thuật bên ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Đức Cường. Tuy nhiên, bóng lại đập trúng xà ngang đi ra ngoài.
Phải tới phút cuối cùng của hiệp một, Đà Nẵng mới có cơ hội thực sự đầu tiên. Merlo có pha đánh đầu căng đưa bóng đi trúng xà ngang.
Trung vệ Phước Vĩnh và các đồng đội ở hàng phòng ngự có một trận đấu không tốt. Ảnh: Thế Ngọc. |
Bước sang hiệp hai, Đà Nẵng bất ngờ chơi trùng xuống và đây là cơ hội để Hà Nội T&T chiếm lĩnh thế trận. Ép sân trong khoảng hơn 10 phút đầu hiệp hai, đội bóng thủ đô có bàn mở tỷ số ở phút 60. Sỹ Cường di chuyển khôn ngoan phá bẫy việt vị của hàng phòng ngự Đà Nẵng để đối mặt với thủ môn Đức Cường. Tiền vệ này dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần để đưa Hà Nội T&T lên dẫn trước.
Có bàn thắng trước, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng chủ động chơi phòng ngự phản công. Đội hình được đẩy xuống thấp, chống đỡ các pha lên bóng của Đà Nẵng. Trong những phút cuối, HLV Lê Huỳnh Đức liên tục có sự thay đổi người nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, cỗ máy tấn công với nhiều hảo thủ của đội khách bất ngờ hoạt động chệch choạch. Sát thủ Merlo bất lực, các tiền đạo vào thay người là Hà Minh Tuấn, Williams cũng không thể một lần phá lưới Dương Hồng Sơn.
Cầu thủ Hà Nội T&T mừng thắng lợi. Ảnh: Thế Ngọc. |
Thắng trận này, Hà Nội T&T vươn lên vị trí số một với 12 điểm sau 5 lượt đấu. Trong khi đó, đây là trận thua đầu tiên của Đà Nẵng tại mùa giải này. Đội bóng sông Hàn có 9 điểm và mới chỉ đấu 4 trận.
Thế Ngọc