H. và A., một cô người Tuyên Quang, một cô người Nam Định đều thuộc hàng hoa khôi của ĐH KHXH&NV. Ký túc xá (KTX) ai cũng biết 2 cô này vì vụ "đổi phòng ngủ" nổi tiếng. H. và A. vốn là bạn cùng phòng trong KTX nữ. Đêm hôm đó A. đi "dạt". Thật không may mắn, ban quản lý ký túc đi kiểm tra bắt gặp A. đang ngủ cùng người yêu trong phòng KTX nam. Ban quản lý chất vấn A. và phát hiện phòng này còn thiếu một nam sinh. Cả phòng im lặng, A. mặc dù run như cầy sấy nhưng cũng khai nam sinh đó đang ở trong phòng mình bên KTX nữ. Ban quản lý lại kéo sang kiểm tra phòng của H. và A.. Đúng như lời A. "khai", có một nam sinh đang ngủ trong phòng của nữ, và nam sinh này lại chính là "bồ kết" của H.. Hóa ra đêm hôm đó, 2 đôi này đã làm một cuộc tráo đổi ngoạn mục, A. sang KTX nam ngủ với người yêu, và người yêu của H. từ bên đó sang KTX nữ. Kết quả, cả hai đôi bị đuổi ra khỏi KTX
Sau khi bị đuổi ra khỏi KTX 2 cô nàng H. và A. càng sống phóng túng hơn. A. thường xuyên đi uống rượu đêm và dẫn bạn trai về nhà. Đến cuối năm thứ 3 đại học, cả lớp nhận được thiệp cưới của A. vì cô dâu sắp "vỡ chum" mất rồi. Nghe đâu chú rể là dân tỉnh xa về Hà Nội, trình độ văn hóa lớp 9. Hai vợ chồng về quê xin phép bố mẹ cưới nhau xong lại bồng bế lên Hà Nội thuê nhà sống tiếp.
Lại nói về H., sau khi ra khỏi KTX vẫn chỉ chung thuỷ với anh chàng sinh viên nọ. Chàng này học hành bi bét, hai năm một lớp nhưng được cái trắng trẻo và khéo ăn khéo nói. H rất lãng mạn, tự cho đời mình đã gắn chặt với anh ta nên khi biết người yêu nghiện, H. vẫn không bỏ. Sau 2 lần dẫn H. đi nạo thai, cô bạn thân của H. cũng phát ớn: "Tao xin mày đấy. Tao không làm nổi cái trò thất đức này thêm một lần nữa". Người yêu H vẫn tiếp tục nghiện ngập.
Những sinh viên như H. và A. rất nhiều. Kiểu sống của họ không hẳn là sống thử. Khi họ yêu nhau thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đó cũng là cách họ giải quyết nhu cầu sinh lý tự nhiên. Họ cứ mặc kệ để đời sống muốn đi đến đâu thì đến.
N "béo" quê ở Hải Dương. Bạn cùng phòng với nàng kinh hoàng vì phòng của N rất nhỏ, chỉ kê đủ một chiếc giường nên mỗi lần N. rủ bạn trai về nhà, cô bạn lại được phen khốn khổ. N. "sắp xếp" cho bạn nằm ngoài, mình nằm giữa và bạn trai nằm trong. Nhiều lần như thế cô bạn cùng phòng đành phải chuyển nhà vì không thể... ngủ được.
T. học năm cuối ĐH Kinh tế Quốc dân, đã có dự định ra trường cưới vợ, nhưng chưa đến ngày vui cậu đã tuyên bố là "căm thù đàn bà". Hỏi ra mới biết ngoài "một nửa" chưa cưới, cậu còn một nửa khác. "Nửa trái đất" của cậu đang có bầu mà không biết đứa bé là con ai.
H. học ở ĐH Giao thông Vận tải nổi tiếng cao to đẹp trai. Một thời gian dài cứ buổi chiều là H. nghỉ học. Bạn bè dò hỏi mới biết chàng "dấp" vào một nàng mập mạp và xấu xí. Bản thân H. cũng không hiểu vì sao mình không dứt nổi cô ta, H. chẳng còn ý chí học hành gì nữa, chỉ muốn suốt ngày được ở bên "người đẹp".
Với nhịp sống gấp gáp như hiện nay có thể hai từ "sống thử" đã trở thành nghiêm túc. Để tiến tới sống thử, ít nhất chàng trai và cô gái cũng phải chuẩn bị ít nhiều. Nhưng có rất nhiều bạn trẻ khi yêu thậm chí còn chẳng quan tâm đến điều này. Họ chỉ biết yêu, rồi đến lúc các cô gái lại ngỡ ngàng khi bụng mình to lên, còn các chàng trai lại hoảng hốt khi mình sắp được làm bố.
Ngọc Diệp