![]() |
Sự phân chia giàu nghèo này đã hình thành nên những nhóm, hội chuyên ăn chơi, se sua có tên hẳn hoi, như nhóm Nhà giàu, nhóm Công chúa hay hội Hết mình, tập trung chủ yếu những thành phần biếng học nhưng sành ăn chơi. Trang hiện là thành viên của nhóm Công chúa, kể: "Nhóm Công chúa nổi tiếng về xinh gái và khoản chưng diện. Các thành viên trong nhóm đều là con nhà giàu. Ngoài những học sinh nổi tiếng gia đình giàu có thì bất kỳ ai muốn gia nhập nhóm đều phải chứng tỏ bản thân có “thực lực”.
Với những học sinh gia đình giàu có như Trang thì không có gì để nói, nhưng với các bạn nhà nghèo nhưng lại đua đòi ăn chơi thì có lắm chuyện rớt nước mắt. Trường hợp của Hiền là một ví dụ. Mẹ bán bún riêu trong xóm nhỏ, thu nhập không đủ trang trải tiền học nhưng muốn gia nhập hội nhà giàu, Hiền nằng nặc đòi mua xe máy đi học, mà phải là xe tay ga. Không được đáp ứng, Hiền tự tử bằng thuốc ngủ. Mẹ Hiền đành vay nợ để mua cho Hiền chiếc Attila. Hiền thỏa nguyện đã là một thành viên chính thức của hội nhà giàu. Vui sướng chưa được bao lâu thì Hiền đành chia tay với hội và rời luôn trường học. Số là trong lần “vi vu” xuống Vũng Tàu, xe Hiền tự đâm vào con lươn hư hỏng nặng. Trong khi ấy, mẹ Hiền còn chưa góp hết tiền nợ mua xe. Xót của, mẹ Hiền lên cơn đau tim phải nhập viện. Còn với Trang, ngày càng không còn muốn đến lớp nữa. Ngày nào, Trang cũng cùng hội đi mua sắm và nghỉ chân tại quán ruột MTV trên đường Võ Văn Tần. Vì vậy đến nay đã là năm thứ hai học lại lớp 10 nhưng Trang vẫn chưa biết đến công thức phản ứng thủy phân như thế nào!
Sau nhiều lần bị thày giám thị nhắc nhở vì tội mất trật tự trong lớp học, Phong đã không còn thiện cảm với ông giám thị khó tính. Một lần bị bắt gặp "cúp cua" đi chơi bida, Phong bị thày nêu tên trước trường. “Quê” ông thày, Phong kêu mấy người bạn giang hồ chặn xe đánh cảnh cáo cho bõ ghét. Còn Thanh, do không hiểu cách giảng của cô giáo dạy toán, đã vận động một nhóm học sinh cùng ký vào đơn xin đổi cô giáo. Thay vì giải thích cho học sinh hiểu, cô lại dùng biện pháp cho mỗi học sinh (những người có tên trong tờ đơn đổi cô) ra ngồi một bàn riêng trong giờ kiểm tra, sau đó là một thái độ cực kỳ nghiêm khắc, khó chịu với những học sinh này. Bài kiểm tra thì cho điểm 0 dù với người khác có thể được 1 hoặc 2. Bực mình, nhóm bạn này đã thuê người ngoài trường ép xe cô giáo và tát cô vài bợp tai gọi là cảnh cáo. Về tiền thuê người ngoài đánh cô, những người trong nhóm góp lại mỗi người một ít. Có thành viên chẳng thù hằn gì với cô giáo nhưng đã là thành viên của hội thì cũng phải góp tiền cho “cộng đồng”.
Hết bạo lực đến chuyện... yêu! Diễm nhà ở Bình Thạnh, mới đây phải bỏ học chờ ngày sinh con. Diễm khá xinh và có rất nhiều “vệ tinh” đẹp trai, nhà giàu vây quanh, nhưng Diễm đặc biệt chú ý đến một học sinh cá biệt của lớp tên là Minh. Tuy Minh ít nói, xấu trai hơn nhiều bạn khác nhưng tính khẳng khái thì không ai bằng. Mối tình Minh - Diễm cả trường ai cũng biết vì họ luôn cặp kè bên nhau. Nhà trường thông báo về nhà, bố mẹ Diễm cấm không cho hai người gặp nhau. Van xin đòi sống đòi chết mãi mà ba Diễm vẫn cương quyết phản đối, Minh - Diễm tính chuyện trăm năm không cần cha mẹ. Sau khi tan học, Minh chở Diễm đi và không trở về. Sau một tháng mất tích, Minh - Diễm về nhà xin bố mẹ tha thứ. Dĩ nhiên lúc này chiếc xe của Diễm cùng số nữ trang đem theo cũng đã hết. Tưởng mọi chuyện đã yên, ai ngờ mấy tháng sau Diễm mang thai. Thế là Diễm phải nghỉ học và đợi chồng tốt nghiệp trung học rồi cưới.
Theo Người Lao Động, ở một trường râm ran chuyện Phúc đóng phim sex bị tung lên mạng. Khi nhà trường mời mẹ Phúc lên thì chuyện râm ran từ trước nghiễm nhiên trở thành sự thật. Thật ra, Phúc và bạn trai chỉ là những nạn nhân trong những cảnh “tình cảm” trên mạng. Họ đi chơi và bị quay lén. Không chịu được điều tiếng của dư luận, Phúc cũng đã nghỉ học.